Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SỐNG ĐÍCH THỰC LÀ SỐNG TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Chúa nhật 5 mùa chay năm A 

SỐNG ĐÍCH THỰC LÀ

SỐNG TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

(Ga 11,1-45)

 

Bằng lăng-Thiên Phước 

Chúng ta bước vào tuần áp chót của mùa chay thánh với đoạn Tin Mừng Ga 11,1-45, giới thiệu Đức Giêsu chính là sự sống và là sự sống lại. Đoạn Tin Mừng như tăng thêm niềm hy vọng và sức mạnh cho chúng ta trong cảnh hỗn loạn của đại dịch virus corona đang hoành hành khắp thế giới. Chúng ta đang lo âu, đang sợ hãi?  Dĩ nhiên là thế. Chúa Giêsu bảo ta đừng sợ, vì Chúa là sự sống và là sự sống lại. Ta sẽ được sống và sống lại với Chúa với điều kiện là phải có lòng tin: “Ai tin vào Thầy sẽ được sống” và phải được Thần Khí Chúa hướng dẫn:

Điều kiện thứ nhất, chúng ta phải có một đức tin vững vàng vào Thiên Chúa. Chính đức tin mở đường cho chúng ta đến với Thiên Chúa:“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ” (Ga 11,26). Tin vào Chúa, chắc chắn sẽ chiến thắng sự chết, vì Chúa là “sự sống lại và là sự sống”. Bằng chứng là Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại cho dù ông đã chết đã bốn ngày(x. Ga11,11). Nếu chúng ta đọc Tin Mừng, rất nhiều lần chỉ vì nhờ đức tin mà bao nhiêu người được chữa lành và được cứu sống. Cụ thể trường hợp con gái của ông trưởng hội đường tên là Giaia (Mc 5,21-43); Người đàn bà bị băng huyết mười hai năm (Mt 9,18-26); con trai của ông sĩ quan cận vệ (Ga 4,43-54)…. Mặc dầu, Tin Mừng hôm nay không trình bày về đức tin Lazarô mạnh đến đâu và như thế nào, nhưng chỉ nhờ đức tin của hai chị em Mác-ta và Maria thôi mà Lazaro đã được sống lại rồi. Như thế, đức tin mở đường cho chúng ta vào sự sống mới, một cuộc sống đích thực, sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Nếu chúng ta có đức tin mạnh mẽ như Mác-ta và Maria thì không những được ra khỏi mồ, mà được sống đời đời trong Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng quyền năng và Ngài muốn cho ta được sống mãi. Làm sao ta có được cuộc sống đó? Phải nhờ đến Thần Khí.

Điều kiện thứ hai, chúng ta sống theo Thần Khí hướng dẫn là sống trong sự yêu thương bao bọc chở che của Thiên Chúa. Điều này thánh Phaolô đã nhắn nhủ chúng ta rằng: “Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm gì được điều anh em muốn (Gl 5,16-17). Nếu sống theo xác thịt, ta sẽ bị huỷ diệt; còn nếu sống theo Thần Khí sẽ được sống và sống muôn đời (x. Rm 8,9). Biết như thế, nhưng khi đối diện với cuộc sống thì không đơn giản chút nào.  Thật vậy, chúng ta đang sống trong một xã hội mà nền văn minh, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, đề cao chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ. Trong bối cảnh này, chúng ta bị giằng co giữa hai lối sống tinh thần và vật chất. Chúng ta thường có khuynh hướng nghiêng theo thế gian và đam mê của nó. Dù vậy, chúng ta tin tưởng nếu thuận theo Thần Khí thì chúng ta sẽ chiến thắng thế gian. Ngài là sự sống, Ngài không để chúng ta phải chết được (x. Rm 8,10). Đức thánh cha Phanxicô, trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta (09.5.2017), khuyên các tín hữu: “Hãy mang Lời Chúa bên mình và trong lòng mình. Hãy chuyên cần suy niệm Lời Chúa và ngoan ngoãn trước sự hướng dẫn của Thần Khí, để có thể sống phong cách của người kitô hữu”.

Trở lại với sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho anh Lazarô sau khi đã chết bốn ngày được sống lại. Ngài cũng muốn mặc khải cho con người chiều kích cánh chung hiện tại, bởi vì“bất cứ ai sống và tin vào Ngài sẽ không bao giờ phải chết”(Ga 11,26).  

Khi đề cập đến vấn đề về cái chết thì con người lo âu và sợ hãi, tìm cách lẫn tránh. Khi bàn về sự sống và sống lại, nhiều người xem ra khó tin, nhất là những người không cùng đức tin với chúng ta. Cho nên, việc anh Lazarô được sống lại hôm nay cũng làm cho một số người hoang mang, lo lắng và thắc mắc: Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại rồi cũng phải chết thì cho sống lại để làm gì? Thật ra, Chúa Giêsu đến để cho chúng ta một sự sống quý giá hơn sự sống trần gian. Việc Chúa Cho Lazaro sống lại để chứng minh một chân lý: hãy tin tưởng vào Chúa sẽ được sống. Sự sống mà Chúa Giêsu sẽ ban là sự sống vĩnh cửu, không ai có thể lấy mất được (x. Ga 11,25-26).   

Như vậy, qua việc Chúa làm cho anh Lazarô sống lại là đểt chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận việc lạ lùng, kỳ diệu là chính cái chết và sống lại của Ngài. Trong tâm tình chủ nhật thứ 5 này, Chúa mời gọi chúng ta đón nhận sự sống đích thực của Chúa hơn là của thế gian.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...