Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SUY NIỆM LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C, ĐI TÌM HẠNH PHÚC

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Gv 1,2; 2,21-23; Lc 12,13-21

      Con người sinh ra, ai cũng mong muốn cho mình được hạnh phúc. Có nhiều thứ hạnh phúc: tình yêu, nghề nghiệp, tiền tài, danh vọng… Nhưng những thứ này có đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực hay không? Hay như ông Côhelet phải thốt lên: “phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,2). Của cải thu tích được không đương nhiên đem lại hạnh phúc. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XVIII thường niên hôm nay, Chúa Giêsu đã nói rất rõ ràng rằng: những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Vậy, đâu là hạnh phúc đích thực nơi cuộc đời con người?

*Hạnh phúc thật không khởi đi từ vật chất

Nói đến vật chất, người ta thường nghĩ ngay đến tiền bạc. Nó là phương tiện do con người làm ra, và cũng là phương thức hữu hiệu để con người đạt được hạnh phúc tạm bợ. Thứ hạnh phúc mà nhiều người quan niệm rằng mình có: khi mua được căn nhà, mua được xe hơi, có vợ đẹp, con ngoan… hay là khi đạt được những thứ mà họ mong muốn. Mục đích của đồng tiền là để phục vụ con người, nếu mục đích đó bị thay đổi là do cách thức con người sử dụng nó. Lúc bấy giờ đồng tiền trở thành con dao hai lưỡi.

Mặc dù tiền bạc có thể mang lại ấm no, hạnh phúc cho con người, nhưng nó cũng có thể đưa con người đến chỗ diệt vong. Nhà phú hộ sau khi đã tích góp cho mình được nhiều của cải, ông ta tự nhủ: “Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” Thế nhưng, ông đâu có ngờ, chỉ nội trong một đêm, mạng sống của ông bị lấy đi và những gì ông sắm sẵn đó sẽ không đi theo ông. Do đó, nếu con người chỉ bám vào của cải vật chất thì sẽ không có được hạnh phúc thật sự trong tâm hồn. “Vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu” (Lc 12,15).

*Hạnh phúc thật khởi đi từ Thiên Chúa

“Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Ga 4,16). Còn gì hạnh phúc hơn là được ở lại trong Thiên Chúa. Nhưng làm sao để được ở lại trong Thiên Chúa? Thưa là thi hành ý muốn của Thiên Chúa và tuân giữ lề luật của Ngài. Mà ý muốn của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu diễn tả rất cụ thể qua bài Tin Mừng hôm nay đó là “lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.” Có nghĩa là: “Hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được” (Mt 6,20). Kho tàng đó phải được tích góp trong đời sống thường ngày qua việc tuân giữ lề luật và giới răn yêu thương của Thiên Chúa.

Chúng ta thường có xu hướng bám víu vào của cải vật chất, tiền tài, địa vị và danh vọng, mà quên rằng chính Thiên Chúa mới làm chủ cuộc đời ta. Chính Người mới ban cho ta hạnh phúc thật là sự sống đời đời. Cho nên, chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được (x. Mt 6,24). Vậy, chúng ta hãy tôn thờ một mình Thiên Chúa và hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới (x. Cl 3,2). Do đó, hãy dùng của cải vật chất như là phương tiện đưa con người đến với Thiên Chúa, qua việc tích cực đóng góp, chia sẻ cho những người nghèo đói, những người gặp khó khăn, đón tiếp những người cô đơn, sống bên lề xã hội, dù đó chỉ là một chén nước lã mà thôi (x. Mt 25, 35-40).

Như vậy, của cải vật chất không đem đến cho con người hạnh phúc thật. Nó chỉ đem đến cho con người hạnh phúc tạm thời. Hay nói đúng hơn của cải chỉ là phương tiện giúp con người làm giàu trước mặt Thiên Chúa để chiếm lấy hạnh phúc thật. Hơn nữa, chính Thiên Chúa mới là nguồn cội của sự vinh hoa phú quý. Chính Thiên Chúa mới là người ban phát cho con người sự sống và chính Thiên Chúa mới cho con người biết được đâu là con đường dẫn đến thứ hạnh phúc đích thật là sự sống đời đời. Do đó, mỗi Kitô hữu hãy luôn sắm cho mình kho tàng trên trời vì chỉ có kho tàng đó mới bảo đảm cho ta hạnh phúc thật.

M. Augustino, CĐ Phước Thiên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...