Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG- Thần Khí làm thông hiểu

Thần Khí làm thông hiểu

Ga 20,19-23; 1Cr12,3b-7.12-13

Trong chương 11 sách Sáng Thế, có kể câu chuyện tháp Ba-ben. Sau Đại Hồng Thủy, trong khi di chuyển về phía đông, gặp một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó, con cái loài người đã quyết định xây dựng một thành phố, trong đó có một cái tháp chọc trời, để cho danh họ được lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên mặt đất. Tự điều này cho thấy, con cái loài người đã kiêu ngạo và đi ngược lại với thánh ý Thiên Chúa “các người hãy sinh sôi này nở cho đầy mặt đất” (x. St 1,26-28). Hơn nữa ngoài danh Đức Chúa không có danh nào khác đáng tôn vinh. Chính vì thế, Thiên Chúa đã làm cho ngôn ngữ họ bất đồng.

Từ đó cho đến nay, con cái loài người vẫn bất đồng. Tính đến nay, sau này có xảy ra hay không chúng ta vẫn chưa biết, đã có một sự kiện hy hữu xảy ra vào ngày lễ Ngũ Tuần, (50 ngày sau khi Đức Giêsu phục sinh). Đó là sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống, mọi người từ khắp nơi đổ về khi nghe tiếng động mạnh, và mọi người đều được nghe các tông đồ dùng tiếng mẹ đẻ của mình mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Chính Thần Khí đã làm mọi sự trong mọi người, làm cho mọi người thông hiểu, làm cho mọi người được nghe về công trình của Thiên Chúa, bằng chính ngôn ngữ của mình.

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, giao thông, truyền thông và đặc biệt là mạng truyền thông xã hội. Từ  những điều tiến bộ đó con cái loài người lại giõng dạc tuyên bố: thế giới là một thế giới phẳng. Thật thế, một người ở trong rừng nhưng có thể biết mọi tin tức trên thế giới, miễn là họ có phương tiện. Tuy nhiên, thế giới phẳng mà con người tạo ra thay vì nối kết, thay vì giúp thông hiểu thì lại làm cho con người ngày càng dửng dưng và xa cách. Một đám học sinh xúm lại đánh bạn của mình, những đứa khác xúm lại quay video tung lên facebook câu like, up youtube câu view. Khi chưa có internet, điện thoại di động thì cả gia đình còn ngồi chung xem tivi, nói chuyện hỏi thăm nhau. Nhưng khi có các phương tiện đó, sau khi đi làm về mỗi người một góc, một phòng… Vì đâu? Vì công trình của con người không có thần khí, không nhằm tôn vinh Thiên Chúa, nhưng để tôn vinh và phục vụ cái tôi, lợi ích của cá nhân.

Trái lại, “có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa… Thần Khí tỏ ra nơi mỗi người một cách là vì lợi ích chung” (1 Cr 13, 4-7). Thật thế, nếu con cái loài người để Thần Khí hoạt động trong mình chắc chắn họ sẽ hướng đến công ích chung là làm cho phẩm giá con người đạt đến sự hoàn thiện. Thần Khí cũng sẽ đưa mọi người đến chỗ thông hiểu nhau, nối kết gần gũi chứ không xa lìa vì những phương tiện kỹ thuật.

Vì ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí (x. 1Cr 12, 12-13). Nhưng đó là phép rửa nào? Thánh Gioan Tẩy Giả từng nói: “Đấng đến sau tôi sẽ làm phép rửa cho anh em trong lửa và Thần Khí” (Mt 3,11). Nơi khác Đức Giêsu cũng nói: “Thầy còn một phép rửa nữa phải chịu” (x. Lc 12,50). Chính Ngài đã chịu phép rửa đó là cuộc khổ nạn, để rồi khi phục sinh Người hiện ra với các môn đệ và thổi hơi ban Thánh Thần. “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22), cùng với lời mời gọi ra đi “như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Ra đi với sự bình an và quyền năng để thi hành lòng thương xót của Thiên Chúa “Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha”, và quyền năng thi hành sự công bình của Thiên Chúa “anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Còn chúng ta cũng được Thiên Chúa ban Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội, Đặc biệt là bí tích Thêm Sức. Như thế chúng ta cũng được mời gọi ra đi để đến với mọi người, để thông hiểu, để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi đi ra khỏi chỗ cố thủ an toàn, đi ra khỏi những dính chặt nơi các phương tiện để gặp gỡ nhiều hơn, trao ban nhiều hơn.

Hơn hết vẫn là lời mời gọi để Chúa Thánh Thần hoạt động; hãy mềm dẻo trước tác động của Ngài để Ngài thực hiện công trình của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta. Để trong cùng một thân thể là Đức Kitô, chúng ta cùng được sinh động trong cùng một Thần Khí và vì lợi ích chung. 

Ân Tâm – Cộng đoàn Phước Vĩnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...