Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai, 2023

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT THỨ V TN, NĂM C, VÂNG LỜI THẦY, CON THẢ LƯỚI

VÂNG LỜI THẦY, CON THẢ LƯỚI

Lc 5,1-11 

“Lưới cá” là một nghề rất quen thuộc với người dân Betsaiđa. Phêrô đã có kinh nghiệm về nghề lưới cá này. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh “lưới cá” quen thuộc này để nói lên một Giáo Hội sẽ được hình thành và lớn mạnh. Ngài cũng đặt Phêrô làm người “lưới cá người” thông qua sứ vụ của ông: “Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”

Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến trần gian, mặc lấy xác phàm. Ngài sống ở thế gian 33 năm, rao giảng Tin Mừng, chịu tử nạn và Phục Sinh, rồi lại về trời cùng Chúa Cha. Nhưng giáo lý của Chúa cần được duy trì, Tin Mừng của Chúa cần được lan tỏa khắp nơi. Để thực hiện mục đích này, Chúa Giêsu đã tuyển chọn các tông đồ là những người tiếp tục sứ vụ của Chúa, là cánh tay nối dài đem Tin Mừng đến cho mọi người, để ai nấy đều nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Khởi đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên là Simon Phêrô, Anrê, Gioan và Giacôbê. Đặc biệt, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca nhấn mạnh đến ơn gọi của Simon Phêrô. Ơn gọi trong sự thử thách nhưng ông đã vâng phục và tin tưởng vào Thầy.

Phêrô, một ngư phủ dày dặn kinh nghiệm về nghề đánh cá. Nhưng một lần kia ông cùng một số bạn chài vất vả suốt đêm mà không bắt được một con cá nào. Ông đang giặt lưới để ra về thì Chúa Giêsu bước lên chiếc thuyền của ông và bảo ông chèo ra xa bờ một chút để Ngài rao giảng. Giảng xong, Ngài lại bảo ông: “Chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”.  Dưới con mắt của người chuyên nghiệp đánh cá như Phêrô thì lệnh truyền này thật là một điều phi lý. Chúa Giêsu, Ngài làm nghề thợ mộc, không có kinh nghiệm gì về nghề chài lưới mà lại chỉ cho Phêrô thả lưới!

Dù biết điều đó là hết sức vô lý nhưng ông đã: “Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Chính sự vâng lời mà Phêrô đã nhận được một mẻ cá lạ lùng đến nỗi hầu như rách cả lưới. Điều gì xảy ra với Phêrô lúc này? Một đêm vất vả mà không có cá, giờ chỉ vất vả trong chốc lát mà lại có quá nhiều cá. Quá sức tưởng tượng! Một mẻ cá quá lớn đến nỗi một mình ông không thể kéo lưới lên nổi nên phải nhờ đến các bạn chài giúp đỡ.

Qua đó, cho ta thấy Chúa Giêsu thử thách Phêrô: Phải bỏ mình để vâng phục, phải bỏ mình để nhận ra sự yếu đuối bất lực của mình. Tất cả những điều đó làm nền tảng cho người môn đệ của Chúa. Vậy, trong những thử thách đó Simon Phêrô tin tưởng vào Chúa như thế nào? Hành động thả lưới theo lời đề nghị của Chúa Giêsu mà ông Phêrô đã vâng lời và thực hiện là một hành động của niềm tin. Ông đã thất bại sau một đêm thả lưới nhưng qua lời đề nghị của Chúa Giêsu, ông tin rằng ông thả lưới và sẽ bắt được cá, rằng Chúa Giêsu sẽ làm điều Chúa muốn để giúp ông đạt được những điều tốt đẹp nhất. Quả thật, nhờ niềm tin mà ông nhận được một mẻ cá lạ lùng.

Đang sống ở trần gian, cuộc sống chúng ta không phải lúc nào cũng được dệt bằng màu hồng, nhưng có những lúc phải đối diện với màu xám xịt. Con đường chúng ta đi không phải là con đường luôn luôn thẳng tắp, nhưng có nhiều đoạn đường quanh co, gồ ghề, sỏi đá… Đó chính là những thử thách hằng ngày trong cuộc sống. Vậy, phải làm gì trước những thử thách ấy hay là ta đành buông xuôi? Điều cần thiết là phải biết vượt qua những thử thách đó. Nhưng tự một mình chúng ta thì không thể vượt qua được. Bởi hành trình ơn gọi của mỗi người không do một mình thực hiện nhưng luôn có Chúa đồng hành. Cũng giống như Phêrô, một mình vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào, chỉ khi có Chúa trợ giúp ông mới đánh được một mẻ cá lạ lùng. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy lạc quan, tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Đức Kitô nhờ đó có thêm sự tin tưởng vào Chúa như Phêrô.

Lạy chúa! Xin cho chúng con luôn biết sống trong tâm tình tạ ơn Chúa và tin cậy vào sự quan phòng của Chúa khi gặp thử thách. Đồng thời khiêm tốn vâng lời Chúa ra khơi “thả lưới” trong ơn gọi và sứ vụ của mình.

M. Catharine Thanh Hoài, Phước Thiên

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Lc 1,26-38, St 3,9-15.20 M. Bosco-PS. Không có vị thánh nào được Giáo Hội kính nhiều lần trong năm như Đức Maria....

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm – Lc 1,26-38

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM Cha M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Đôi Nét Lịch Sử: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô...

Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B

https://youtu.be/Iyoo-Pe-h7c?feature=shared
00:09:37

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37: Canh thức đợi chờ

https://youtu.be/Iyoo-Pe-h7c?si=Z5tJUvziDE-fsXMN Canh Thức Đợi Chờ Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Với Chúa nhật thứ I Mùa vọng, Hội thánh...

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37: Tỉnh thức

TỈNH THỨC (Is 63,16b-17, 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37) Luân An, Phước Lý Sáng sớm ngày 7/10/2023, ước tính 1.000 tay súng Hamas tràn sang lãnh thổ...

Chúa Nhật I Mùa Vọng – B: Canh thức

Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B  (Mc 13,33-37) CANH THỨC Hoa Tím Môi trường chúng ta đang sống đầy những ô nhiễm về không khí...

Chúa Nhật XXXIV TN, A: Đức Kitô và kẻ thuộc về Người

ĐỨC KITÔ VÀ KẺ THUỘC VỀ NGƯỜI (1Cr 15,20-28.28) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Tin Mừng về cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô...

Chúa Nhật 34, Thường niên, Năm A, Mt 25,31-46: Chúa Giêsu – Vị Vua phục vụ

Chúa Nhật 34, Thường niên, Năm A: Mt 25, 31-46 Chúa Giêsu - Vị Vua Phục Vụ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, mô...

Chúa Nhật XXXIV TN, A, Mt 25,31-46: Đức Giêsu – Vua khiêm nhường

ĐỨC GIÊSU - VUA KHIÊM NHƯỜNG (Mt 25,31-46) M. Thomas Aquino Ân, Phước Lý Hôm nay Chúa nhật 34 TN, Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng...

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Phải chăng tử đạo vì chán đời?

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Phải Chăng Tử Đạo Vì Không Muốn Sống Nữa? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, toàn thể...

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24.11: Bài ca của người chiến thắng

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 24.11 BÀI CA CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG (Lc 9,23-26) FM. Salesio Ngân (Phước Hiệp)       “Đây bài ca nghìn...

Chúa Nhật 33 Năm A: Làm việc mới được hưởng niềm vui của chủ

Chúa Nhật 33 TN - A (Mt 25,14-30) LÀM VIỆC MỚI ĐƯỢC HƯỞNG NIỀM VUI CỦA CHỦ M. Giacôbê Nguyễn Vĩnh Nghiêm, An Phước Không ai muốn mình...