Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SUY NIỆM TIN MỪNG, CHÚA NHẬT XIX TN NĂM A, SỰ HIỆN HIỆN CỦA THIÊN CHÚA

SỰ HIỆN HIỆN CỦA THIÊN CHÚA

1 V 19,9a.11-13a; Mt 14 22-33 

      Trong thế giới ngày nay có những người không tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Những người theo chủ thuyết vô thần cho rằng Thiên Chúa của Kitô giáo làm cho con người mất tự do (J.P.Startres). Thế nhưng, đã trải qua 21 thế kỷ, Giáo Hội vẫn xác tín niềm tin của mình vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay chỉ rõ cho chúng ta điều đó.

  1. Thiên Chúa luôn hiện diện

      Từ ban đầu, Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng sáng tạo nên vạn vật và con người, đã tỏ cho ông Môsê biết: “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,14). Trải qua lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn ở cùng, hướng dẫn và bảo vệ dân Israel. Tác giả sách Các Vua quyển thứ nhất trong bài đọc 1 đã kể lại cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và ngôn sứ Êlia. Người không hiện diện trong gió to, bão lớn, động đất hay lửa, nhưng Người hiện diện trong tiếng gió hiu hiu.

Đến thời Tân Ước, Đức Giêsu Nazaret hiện diện rõ nét và sống động. Người là “Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23). Với bài Tin Mừng hôm nay nói đến việc các môn đệ đã phải vất vả với chiếc thuyền “bị sóng đánh vì ngược gió”, khi Người không có trên thuyền. Và khi Người lên thuyền thì gió liền im lặng. Điều đó cho thấy khi có sự hiện diện của Thiên Chúa thì con người sẽ được bình yên. Vậy, tại sao vẫn có những người không tin Thiên Chúa?

  1. Thử thách về sự hiện diện của Thiên Chúa

Thiên Chúa luôn hiện diện trong mọi nơi, mọi lúc và với mọi người. Đôi khi Thiên Chúa cỏ vẻ “vắng mặt”, đó là lúc Người muốn có những khoảng trống để thử lòng chúng ta. Đồng thời, Thiên Chúa cũng để cho con người được tự do đón nhận hoàn cảnh mới.

Trong bài Tin Mừng, thánh Matthêu cho thấy Chúa Giêsu không cùng lên thuyền với các môn đệ, nhưng Người ở lại cầu nguyện một mình. Người bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước và để cho các ông đối diện với bão táp chính là Người muốn thử thách lòng tin của các ông.

Bối cảnh trình thuật của bài Tin Mừng hôm nay xảy ra sau phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho dân chúng được ăn no nê (x. Mt 14,15-21). Qua phép lạ đó, các môn đệ đã tin vào quyền năng của Người, nhưng lòng tin của các ông vẫn còn bị che khuất bởi sự sợ hãi – tưởng là ma và la lên. Nhưng Chúa Giêsu trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,26-27). Đây cũng là lời trấn an cho mỗi người chúng ta, nhưng điều quan trọng là chúng ta có mở lòng để tin nhận Người hay không thôi.

  1. Niềm tin của Phêrô và niềm tin của chúng ta

Khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, Phêrô xin: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài” (Mt 14,28). Thật là một lời kêu xin liều lĩnh. Nhưng Chúa Giêsu hiểu tâm trạng của Phêrô lúc đó thế nào nên Người đồng ý: “Cứ đến!” (Mt 14,29). Và quả thật, ông đã đi trên mặt nước mà không chìm. Ông đi được trên mặt nước được là nhờ tin. Nhưng ngay sau đó, ông đã bị “sóng lòng” tức là sự nghi ngờ làm cho ông chìm. Bấy giờ ông đã nhanh chóng kêu xin sự trợ giúp của Thầy: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. Và “Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông” (Mt 14,30-31a).

Chúng ta cũng tin vào sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng những lo lắng sự đời vẫn có lúc làm chúng ta hoang mang và đức tin bị che khuất. Như thế có nghĩa là với bản tính con người tự nhiên và đức tin yếu đuối, chúng ta chưa tin đủ vào Thiên Chúa. Ước chi cũng giống như thánh Phêrô: chúng ta hoàn toàn phó thác vào quyền năng Thiên Chúa, tin vào sự hiện diện của Người luôn quan phòng và giúp đỡ chúng ta. Để khi đối diện với khó khăn thử thách hay “sóng lòng” nổi lên thì chúng ta cũng biết kêu xin: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” (Mt 14,30).

Như thế, chúng ta hãy giữ vững niềm tin vào sự hiện diện của Người. Đồng thời, xin Người thêm đức tin cho chúng ta: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” (Mc 9,24). Nhất là đứng trước những khó khăn, đau khổ của cuộc sống, của thân phận con người, chúng ta hãy biết mở rộng cõi lòng đón nhận Người và chạy đến với Người để được cứu giúp, “vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7).

 M.Goretti Huyền Trinh.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...