ANH EM BẢO THẦY LÀ AI? (Lc 9,18- 22)
Có lẽ các môn đệ của Chúa Giêsu rất bất ngờ khi được Thầy hỏi về danh tính của Thầy: “ người ta gọi Thầy là ai?”.
Và cũng Có lẽ các môn đệ rất lúng túng thật sự khi đưa ra câu trả lời về chính Chúa mà họ đã bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Câu trả lời của các môn đệ cũng thật là bâng quơ, họ chỉ dựa vào những lời bàn tán của đám đông để thậm định về Chúa Giêsu mà thôi: “ Họ bảo Thầy là ông Gioan tẩy giả, người khác thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ thời xa xưa sống lại” ( c. 19).
Như thế, ta mới thấy rõ được nhận xét, hay nhìn nhận về một con người không dễ dàng chút nào. Ta chỉ nhận xét hay đánh giá về một con người chỉ đúng với những thực tại mà ta cảm nhận được theo thiện cảm, hay theo một góc độ nào đó mà ta chỉ biết rõ hơn thôi, chứ ta không thể nào nói hết, nói đúng hòan tòan về con người ta cần nhận xét, hay bàn đến mà thôi.
Đám đông mà thánh Luca đã thuật lại trong đọan Tin Mừng hôm nay cũng chỉ nhìn nhận về chúa Giêsu theo những khía cạnh khác nhau mà họ biết được. Họ không thể khẳng định rõ ràng Giêsu là một vị Thiên Chúa, một Messia đến để cứu thóat dân khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi và sự chết. Những lời bàn tán thì thào của đám đông về Chúa Giêsu cũng chỉ đúng với những vai trò nào đó của Ngài trong sứ vụ mà Ngài đã và đang thực hiện. Đám đông đó chưa lột tả hết đựợc điều chính yếu con người của Chúa Giêsu là gì và sẽ ra sao. Dư luận của đám đông chỉ là thế, và mãi mãi cũng chỉ có vậy, không hơn không kém. Có lẽ theo những lời gán ghép của đám đông, xét về một khía cạnh nào đó thì Đức Giêsu đúng là như họ nói, vì chính Ngài vừa là ngôn sứ, vừa là lề luật ( Mô-sê , Êlia).
Nhưng có lẽ Chúa Giêsu như không hài lòng với những lời bàn tán về danh của Ngài mà đám đông đã gán cho Ngài, Ngài muốn người ta phải nhìn nhận thật đúng về Ngài hơn là cứ phỏng đóan, ngài muốn người ta nói về Ngài phải “Là…”. Các con gọi thầy là ai? Phêrô như được mạc khải nên trả lời cách nhanh chóng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”(c.20). Có lẽ Phêrô cũng không hiểu lời tuyên tín của mình, ông chỉ trả lời theo cảm quan, chứ không phải theo nhận thức có suy tính rõ ràng. Nhưng dù sao, đó cũng là lời mà được thốt ra từ miệng ông, được Chúa đón nhận và chứng thực Ngài là như vậy. Nhưng lời tuyên tín của Phêrô về Chúa Giêsu làm cho Ngài thấy rõ hơn về vai trò và sứ vụ của Ngài: “con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các thượng tế, kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại”(c.22).
Lời tuyên tín của Phêrô về Chúa Giêsu tưởng chừng như đó là một điều rất vui mừng cho riêng Chúa, tưởng chừng như xóa tan mọi nghi ngờ về Chúa, khẳng định Chúa là một siêu sao, là vị anh hùng của những người trông mong giải thoát họ khỏi khốn khổ vật chất tầm thường… nhưng không ngờ đó lại là lời khẳng định mạnh mẽ hơn về mầu nhiệm khổ nạn, chết… mà Ngài sắp chịu.
Từ khi nhận Bí Tích Thanh Tẩy, chúng ta trở thành những môn đệ theo Chúa lâu năm, nhưng giờ này, Chúa trực tiếp hỏi ta : “Anh, Chị…nói thử xem Thầy là ai?”. Có lẽ ta cũng dễ lúng túng khi đưa ra câu trả lời cho chính xác về Chúa như các tông đồ xưa, thậm chí có khi ta còn quên mất danh của Ngài nữa là khác. Vì ta đã để “nhiều thứ chúa” chiếm trọn tâm trí và con tim của ta, làm Chúa Giêsu bị lép vế không có cơ hội để lớn lên.
Lạy Chúa, Chúa đã xuất hiện và làm rất nhiều việc trước đám đông, nên đám đông cũng chỉ nhìn nhận được Chúa như là một nhu cầu mà họ đang cần nên họ cũng chỉ coi Chúa như vị này, vị kia, trước mắt họ. Và nhiều người trong các môn đệ của Chúa cũng không thực sự nhận ra rõ Chúa là ai, là gì…? Nên họ cũng nhìn nhận Chúa như những người trong đám đông kia, may thay chỉ một mình Phêrô nói lên được Giêsu là một Messia đích thực, nhưng lại là Messia chịu nhiều đau khổ, đánh đòn, giết chết… để cứu dân thoát khỏi xiềng xich tội lỗi.
Là môn đệ lâu năm của Chúa, nhưng con cũng chưa nói rõ được Chúa, chưa biết tuyên tín Chúa cho đúng với Danh Thánh của Chúa như Phêrô. Xin cho con can đảm như Phêrô để nói lên lời khẳng định chắc chắn về Chúa là Messia của lòng con và của thế giới. Amen.
MINH AN