Thứ Tư, 6 Tháng Mười Hai, 2023

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXI, THƯỜNG NIÊN, NĂM B, XÁC ĐỊNH CHỌN LỰA

                                             

XÁC ĐỊNH CHỌN LỰA

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ga 6, 54a. 60-69

Lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay nhằm nhắc nhở chúng ta xác định lại sự lựa chọn của mình. Con người phải đưa ra một quyết định lại là chọn Chúa, hay chọn những thứ khác ngoài Chúa. Nếu chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời cho mình thì đương nhiên phải từ bỏ những thần thánh khác ngoài Chúa.

Ở bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giô-suê đã đưa ra cho dân Israel xác định lại một sự lựa chọn quyết liệt là có chọn Chúa hay không? Nếu chọn Chúa thì phải đi theo đường lối của Người. Còn với riêng Giô-suê, ông đã đưa ra quyết định mạnh mẽ rằng, nếu dân không chọn Chúa thì ông và gia đình vẫn quyết định chọn Chúa và đi theo Người: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôri, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Thiên Chúa. Dân trả lời rằng: Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại” (Gs 24, 15-16).

Như thế, dân Israel đã rất khôn ngoan và đồng lòng để đưa ra quyết định chọn Chúa. Khi họ đã chọn Chúa thì được Chúa đồng hành, dẫn đường cho họ đi và còn chúc phúc cho họ nữa.

Đến bài Tin Mừng, thánh sử Gioan cũng cho chúng ta biết rõ ý muốn của Chúa Giêsu là con người ta chọn Chúa, hay bỏ Người để đi theo con đường khác? Bởi vì sau những lời giáo huấn của Người có vẻ như “chói tai, gai mắt” làm cho nhiều người khó chịu bỏ đi, trong đó có cả một số môn đệ của Người cũng bỏ đi. Đức Giêsu cho các Tông đồ xác định cách dứt khoát lựa chọn của họ là bỏ Người hay theo Người. Phêrô có lẽ đã thấu hiểu được ý muốn của Chúa Giêsu và trả lời thay anh em Tông đồ của mình là quyết định theo Chúa: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Si-mon Phê-rô liền đáp:Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời.  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng: Chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”(Ga 6, 67-69).

Thật vậy, Phêrô đã tỏ thái độ dứt khoát là quyết định theo Chúa, vì theo quan điểm của ông thì không có ai hơn Thầy. Chính Thầy mới đúng là Đấng Thánh của Thiên Chúa, là người ông phải bỏ mọi sự để đi theo, vì Thầy mới có những lời giảng dạy uy quyền và đem sự sống thần linh đến cho tất cả những ai nghe, tin và đón nhận. Không những thế, Phêrô đã có cảm nghiệm đúng mức về Thầy mình, nên tại miền Xêdarê – Philipphê, ông đã không ngần ngại tuyên xưng rằng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16).

Có thể nói, lúc này đây, Phêrô mới đúng là nhân vật nổi bật, và chủ chốt để đón nhận mạc khải của Chúa Giêsu, vì ông đã hiểu được những lời giáo huấn của Người, và sự mạc khải của Người về máu và thịt chính là thứ lương thực thiêng liêng Người sẽ ban cho nhân loại qua bí tích Thánh Thể. Còn người Do-thái và một số môn đệ của Chúa Giêsu đã không chấp nhận, không thể tin vào lời của Người, bởi họ đã không hiểu những lời giáo huấn của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống. Họ chỉ hiểu theo nghĩa vật chất, nên họ đã lẩm bẩm cho là chói tai, gai mắt vì thế mà rút lui, không theo Chúa nữa:“Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?”(Ga 6, 61-62).

Nếu con người chỉ đến với Chúa để tìm kiếm vật chất thôi thì có lẽ chẳng bao giờ họ đạt được như ý, và lẽ đương nhiên họ sẽ không tin nhận Thiên Chúa, không chọn Người làm đối tượng cho niềm tin của mình. Còn đến với Chúa Giêsu, nghe và hiểu lời Người, thực thi lời Người truyền dạy thì hạnh phúc biết bao cho sự sống thần linh, nhất là tin vào lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống sẽ đưa con người ta đạt đến sự sống đời đời, tức là đạt được hiệu quả thiêng liêng. Và như vậy, việc quyết định lựa chọn theo Chúa sẽ dễ dàng hơn cho người ta rất nhiều.

Phêrô, đại diện anh em tông đồ, đã có thái độ dứt khoát chọn theo Chúa, vì có lẽ ông đã được ơn nhận biết và xác tín rằng, Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế được Chúa Cha sai đến trần gian để ban sự sống thần thiêng cho nhân loại. Ai tin và chọn theo Người thì sẽ đạt được sự sống đời đời: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai Tin vào Con của Người thì khỏi phải  chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).

Đời sống kitô hữu của chúng ta được khởi đầu bằng niềm tin. Khi bắt đầu nhận bí tích Thanh Tẩy, Hội Thánh hỏi chúng ta: “con xin gì” và câu trả lời là: “con xin đức tin”. Khi có đức tin được đón nhận từ bí tích Thanh Tẩy ta bắt đầu bước vào đời sống mới trong Thiên Chúa Ba Ngôi, ta trở thành kitô hữu của Chúa và bước đi theo Người. Thế nhưng, ngày tháng dần trôi, chúng ta quên đi lời giao ước thuở ban đầu, có nhiều khi chúng ta đã bỏ Chúa để chạy theo những tà thần khác của thế gian; chúng ta đã bỏ Chúa vì không muốn vác Thánh giá Chúa trao, vì sợ nặng nề, khổ sở và bó buộc; chúng ta có ý muốn bỏ Chúa để tự do sống theo ý riêng của mình cho thỏa thích, cho khỏi bị ràng buộc… chúng ta không muốn nghe những lời giáo huấn của Chúa qua Hội Thánh, qua những người đại diện Chúa, vì cho rằng: “điều này chướng tai quá”. Có lẽ chúng ta cũng giống như dân Do-thái và một số môn đệ của Chúa Giêsu xưa, không chọn Chúa, không trung thành với Chúa và tìm cách bỏ đi. Nhưng, hãy biết cho rằng, cuộc đời của chúng ta,  nếu vắng bóng Chúa như cây khô héo không có nước suối nguồn; vắng bóng Chúa đời hoen úa, tàn phai…

Vậy nên, chúng ta hãy suy nghĩ lại cuộc hành trình đi theo Chúa của mình như thế nào, và hãy tha thiết nài xin Chúa đừng để chúng ta bỏ Người bao giờ, bởi vì, như lời thánh Phêrô tuyên xưng: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68).

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, xin cho chúng con chỉ chọn Chúa và luôn theo Chúa cách sát sao, nhất là giữ mãi lòng chung thủy với Chúa như chúng con đã đoan hứa ngày gia nhập làm môn đệ của Chúa khi lãnh Bí Tích Thánh Tẩy. Amen. 

Minh An (Phước Lý)

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B

https://youtu.be/Iyoo-Pe-h7c?feature=shared
00:09:37

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37: Canh thức đợi chờ

https://youtu.be/Iyoo-Pe-h7c?si=Z5tJUvziDE-fsXMN Canh Thức Đợi Chờ Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Với Chúa nhật thứ I Mùa vọng, Hội thánh...

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37: Tỉnh thức

TỈNH THỨC (Is 63,16b-17, 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37) Luân An, Phước Lý Sáng sớm ngày 7/10/2023, ước tính 1.000 tay súng Hamas tràn sang lãnh thổ...

Chúa Nhật I Mùa Vọng – B: Canh thức

Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B  (Mc 13,33-37) CANH THỨC Hoa Tím Môi trường chúng ta đang sống đầy những ô nhiễm về không khí...

Chúa Nhật XXXIV TN, A: Đức Kitô và kẻ thuộc về Người

ĐỨC KITÔ VÀ KẺ THUỘC VỀ NGƯỜI (1Cr 15,20-28.28) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Tin Mừng về cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô...

Chúa Nhật 34, Thường niên, Năm A, Mt 25,31-46: Chúa Giêsu – Vị Vua phục vụ

Chúa Nhật 34, Thường niên, Năm A: Mt 25, 31-46 Chúa Giêsu - Vị Vua Phục Vụ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, mô...

Chúa Nhật XXXIV TN, A, Mt 25,31-46: Đức Giêsu – Vua khiêm nhường

ĐỨC GIÊSU - VUA KHIÊM NHƯỜNG (Mt 25,31-46) M. Thomas Aquino Ân, Phước Lý Hôm nay Chúa nhật 34 TN, Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng...

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Phải chăng tử đạo vì chán đời?

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Phải Chăng Tử Đạo Vì Không Muốn Sống Nữa? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, toàn thể...

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24.11: Bài ca của người chiến thắng

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 24.11 BÀI CA CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG (Lc 9,23-26) FM. Salesio Ngân (Phước Hiệp)       “Đây bài ca nghìn...

Chúa Nhật 33 Năm A: Làm việc mới được hưởng niềm vui của chủ

Chúa Nhật 33 TN - A (Mt 25,14-30) LÀM VIỆC MỚI ĐƯỢC HƯỞNG NIỀM VUI CỦA CHỦ M. Giacôbê Nguyễn Vĩnh Nghiêm, An Phước Không ai muốn mình...

Chúa Nhật 33 TN – A: Nén bạc ân huệ Chúa ban

Chúa Nhật 33 TN - A (Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30) NÉN BẠC ÂN HUỆ CHÚA BAN M. Basilio Nguyễn Đình Thanh, Fatima Chúng ta đang...

Chúa Nhật 32 TN – A: Dầu tình yêu

Chúa Nhật 32 Thường Niên - A: (Mt 25,1-13) Dầu Tình Yêu Mai Đăng Minh, Thiên Phước Tin Mừng Chúa Nhật 32 hôm nay tường thuật dụ ngôn:...