Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, NHỜ LÒNG TIN

NHỜ LÒNG TIN

Kh 7,2-4.9-14; Mt 5,1-12

Thánh Gioan đã viết: “Các thánh là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con Chiên” (Kh 7,14). Các ngài thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ (x. Kh 7,9). Nhưng họ có cùng niềm tin vào Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta có thể tóm gọn những con đường nên thánh trong Tám Mối Phúc mà Đức Giêsu đề cập đến trong bài Tin Mừng hôm nay.

1. Nhờ đâu mà các thánh sống theo Tám Mối Phúc?

Khi còn ở trần gian, các thánh cũng chỉ là những con người như chúng ta: “đầu đội trời, chân đạp đất.” Với phận người, họ cũng mang trong mình những tâm trạng, tình cảm: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố. Họ cũng tuân thủ những thể chế của xã hội, cùng sống chung trong một mái nhà nhân loại. Nhưng các ngài đã biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, chọn Tám Mối Phúc Thật làm chương trình sống cho đời mình: Bằng cách can đảm từ bỏ cuộc sống xa hoa, đảm bảo. Có vị còn sống cuộc đời khất thực, không mấy đảm bảo cho cuộc sống tương lai như thánh Phanxicô Assisi. Đối với các thánh những bất hạnh như: nghèo đói, hèn mọn, sầu khổ… chỉ là những thử thách của cuộc sống trần gian, hay nhìn một cách tích cực hơn thì đó là những phương tiện giúp các ngài thêm cậy trông và phó thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa, là con đường ngắn nhất giúp các ngài đến gần Thiên Chúa. Dù sống trong xã hội ‘mạnh được yếu thua’, nhưng các ngài đã quảng đại yêu thương phục vụ mọi người, như thánh Maximilianô Kolbê, Gioan Phaolô II, mẹ Têrêsa Calcutta… Giữa một thế giới đầy dẫy những lọc lừa, toan tính mà các ngài đã giữ được lòng mình thanh liêm, can đảm sống thật, sống thẳng để rồi nhận phần thua thiệt và còn nguy hiểm về tính mạng nữa như thánh Maria Goretty và Phanxicô Trần Văn Trung… Tại sao các ngài chọn những lối sống nghịch lại những gì thế gian mời gọi? Chắc hẳn vì các Ngài đã tin vào lời Chúa Giêsu chúc phúc trong bài Tin Mừng hôm nay: ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ; ai sầu khổ thì sẽ được ủi an; ai hiền lành thì sẽ được đất hứa làm gia nghiệp; ai khao khát nên người công chính thì sẽ được thỏa lòng; ai thương người thì sẽ được Thiên Chúa thương xót. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch thì sẽ được ngắm nhìn Thiên chúa. Phúc cho ai suốt cuộc đời chăm lo bảo vệ và xây dựng công lý thì được gọi là con Thiên Chúa và được vào Nước Trời (x. Mt 5,3-11).

2. Nhờ đức tin và noi gương các thánh, chúng ta sống Tám Mối Phúc

Có vị vua đã để lại câu nói thời danh: “Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời là ngày tôi lãnh bí tích rửa tội”. Qua bí tích rửa tội, Giáo hội gieo vãi đức tin trong mỗi chúng ta. Cho nên, hạt mầm đức tin đó trở thành cây xanh tốt hay chết khô là do chúng ta. Thật vậy, những thử thách, đau khổ trong cuộc sống, đôi khi đã làm cho ta mất niềm tin vào Thiên Chúa và thất tín với tha nhân. Có nhiều lúc, chúng ta nỗ lực mãi mà vẫn chưa mấy thành đạt trên đường đời; hay ăn ở ngay lành mà vẫn gặp những bất hạnh… Trái lại, thời đại tân tiến đang cuốn con người vào vòng xoáy của chủ nghĩa hưởng thụ, chỉ cần một cú điện thoại hay một cái click chuột là có những thứ mình muốn.

Những lạc thú trần gian luôn lôi cuốn và hấp dẫn chúng ta hơn giờ chầu Thánh Thể hay Thánh lễ. Cho nên, để cây đức tin đâm chồi nẩy lộc và tươi tốt, chúng ta hãy dõi theo bước đường các thánh đã đi như động lực thúc đẩy chúng ta thêm niềm tin vào Thiên Chúa. Nhất là tin vào lời Chúa Giêsu dạy qua Tám Mối Phúc. Để dù người đời có bất tín với ta, ta vẫn kiên trung sống Tám Mối Phúc; ta vẫn ta đón nhận cuộc sống nghèo khó, hiền lành, sầu khổ để có cơ hội cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ những người cần đến chúng ta, nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

Đồng thời, sự khao khát trở nên công chính thúc đẩy chúng ta sống hai điều răn trọng nhất là ‘mến Chúa và yêu người’. Không sống vụ lợi cho bản thân mà thiệt hại đến người khác. Trái lại, luôn kiên trì, sống ngay thẳng để làm chứng cho Thiên Chúa là Đấng chân thật, công bình và hay thương xót. Nhờ đó, chúng ta có thể đạt được ‘thành công lớn nhất của người Kitô hữu là nên thánh’ (Đức Giáo Hoàng Phaolô VI).

Tóm lại, nhờ lòng tin vào lời chúc phúc của Đức Giêsu, các thánh đã đón nhận tất cả, từ bỏ sự an toàn của trần gian ngay cả mạng sống để làm chứng cho tình yêu thương Thiên Chúa đối với nhân loại. Phần thưởng các Ngài là được chính Chúa làm gia nghiệp, được Nước Trời làm đất hứa. Là con cháu, chúng ta cần noi gương các ngài sống niềm tin cứu độ vào Thiên Chúa ngang qua Tám Mối Phúc, với hy vọng cũng được hưởng hạnh phúc như các ngài. Như thế, Tám Mối Phúc là con đường đưa các thánh và chúng ta đến gần Thiên Chúa, là hiến pháp của Nước Trời. Vậy, ai muốn đạt được Nước Trời thì hãy nương theo Tám Mối Phúc. 

Mai Lệ Thi, CĐ Phước Thiên

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...