Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH BIỂN ĐỨC, CHÚNG CON ĐÃ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO THẦY. CHÚNG CON SẼ ĐƯỢC GÌ?

 CHÚNG CON ĐÃ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO THẦY.

CHÚNG CON SẼ ĐƯỢC GÌ?

Mt 19,27-29 

Vp. Bảo Tịnh

“Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 toà mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” 

Sở dĩ có câu hỏi của ông Phêrô và câu trả lời của Chúa Giêsu về phần thưởng cho những ai bỏ mọi sự mà theo Ngài, là vì trước đó có cuộc đối thoại giữa Ngài và chàng thanh niên giàu có, khi chàng này đến hỏi Chúa Giêsu: “làm gì để được hưởng sự sống đời đời?’ Ngài trả lời anh ta: “Hãy tuân giữ các điều răn.” Nhưng anh đã tuân giữ tất cả các điều răn rất kỹ lưỡng. Vậy Chúa Giêsu cho biết, anh còn thiếu một điều là: “muốn nên hoàn thiện, hãy đi bán tài sản, đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi đến theo Chúa.” Phúc âm kể anh buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. Việc bỏ đi của anh thanh niên này, khiến Chúa Giêsu đưa ra 2 kết luận: 

* Người giàu khó vào nước trời.

* Điều gì con người không thể, đối với Thiên Chúa đều có thể. 

Hai câu kết này không là dấu chấm hết, nhưng còn mở ra một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ khi Phêrô thay mặt anh em lên tiếng hỏi: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy thì được gì?” Chúa Giêsu đã hứa ban phần thưởng cho họ và cho những ai bỏ mọi sự theo Ngài. Phần thưởng này, chúng ta ghi nhận được cả đời này và đời sau: 

* Ở đời này được gấp bội nhà cửa, ruộng đất, anh chị, cha mẹ, vợ con. Ở đây, chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen, bởi các môn đệ đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa, chẳng lẽ giờ lại được Chúa ban gấp bội nhà cửa, đất đai, vợ con sao (nếu vậy, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người bỏ mọi sự đi theo Chúa). Vậy, phải hiểu theo nghĩa ẩn dụ hay nghĩa bóng, nghĩa là những người bỏ mọi sự theo Chúa đã thuộc về Giáo hội là một cộng đoàn rộng lớn hơn gia đình của họ. Mọi người có chung một tài sản là đức tin, đức cậy và đức mến, nhận cùng một Phép Rửa và có Thiên Chúa là Cha. Từ đó, đi đâu và ở đâu, họ đều được chia sẻ và hưởng ân phúc từ những gia sản ấy cùng với các cộng đoàn kitô hữu ở nơi họ đến. Họ có thể cầu nguyện, tham dự những nghi thức Phụng Vụ và Tiệc Thánh Thể ở bất cứ nhà thờ nào cùng với các kitô hữu khác, giống như ở cộng đoàn, ở giáo xứ của mình.

 Nền văn học bình dân Việt Nam cũng thường ví con người giống như của cải vật chất. Thí dụ như:

– ‘Người là vàng, của là ngải’

– ‘Một mặt người hơn mười mặt của’

– ‘Người sống đống vàng’

 Biết rằng, những câu tục ngữ ấy muốn nói nói lên ý nghĩa sâu xa: con người quý trọng hơn nhiều, so với của cải ở đời này. Tuy nhiên, cứ hiểu theo một cách đơn sơ về những câu tục ngữ này và thu hẹp vào cộng đoàn của chúng ta, thì mỗi cộng đoàn có bao nhiêu người, là có bấy nhiêu tạ, bấy nhiêu tấn vàng. Như thế, chúng ta là những người giàu đến mức không thể ngờ được!

 * Còn phần thưởng ở đời sau: được ngự trên 12 toà mà xét xử 12 chi tộc Israel và được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

 * Được ngự trên 12 toà mà xét xử 12 chi tộc: Con số 12, là con số biểu tượng cho toàn thể dân Israel, là tượng trưng cho toàn thể Giáo Hội. Và được quyền xét xử, không có nghĩa là được làm to làm lớn, được đè đầu cỡi cổ người khác trong Nước Chúa. Nhưng ở đây mang ý nghĩa biểu tượng: Mọi kitô hữu nhận bí tích Thanh Tẩy đều được tham dự vào quyền năng của Chúa Giêsu là: Vương đế, tư tế và ngôn sứ để làm chứng về Thiên Chúa và chứng thực cho niềm tin của mình. 

* Được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp: Đó là phần thưởng bất cứ kitô hữu nào cũng khao khát. Cuộc sống vĩnh cửu là cuộc sống viên mãn được hiệp thông trong sự sống, trong tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với các thiên thần và các thánh. Thiên Chúa ban sự sống vĩnh cửu, chính là để chúng ta hưởng trọn vẹn hoa quả ơn cứu chuộc của Đức Kitô, được tháp nhập trọn vẹn vào Đức Kitô, được hiệp thông vinh phúc với Thiên Chúa và với tất cả những người ở trong Đức Kitô. 

Thánh Cypriano giải thích như sau: “Bạn sẽ được vinh quang và hạnh phúc biết bao, khi bạn được Thiên Chúa tiếp nhận để thấy Người, được vinh dự hưởng niềm vui cứu độ và ánh sáng vĩnh cửu cùng Đức Kitô Chúa của bạn…Trên Thiên quốc, bạn được hưởng niềm vui của sự bất tử cùng với những người công chính và những bạn hữu của Thiên Chúa” (St Cypriano, thư 56, 10, 1) 

Phần thưởng Chúa hứa ban cho những ai bỏ mọi sự đi theo Chúa, vì thế giá của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận được, nếu chúng ta sống tinh thần ấy một cách triệt để. Chúng ta tin không?

 

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...