Chủ Nhật, 8 Tháng Chín, 2024

Thánh Lễ Tạ Ơn tại Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn – Đơn Dương

Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn – Đơn Dương

Lúc 9g sáng, ngày 27-12-2022, nhằm lễ kính thánh Gioan tông đồ, trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Đan Viên Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn – Đơn Dương, đã dâng thánh lễ tạ ơn: 64 năm Khấn dòng của nguyên Viện phụ Phanxicô Phan Bảo Luyện, 25 năm linh mục của Viện phụ đương nhiệm Đaminh Saviô Trần Thiết Hùng  và Tuyên Khấn sơ khởi của 4 Tập sinh, và Tuyên Khấn gia hạn của 2 đan sĩ.

Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận Đà lạt, Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ tế. Đồng tế có cha Tổng đại diện Giáo phận Gioan Boscô Hoàng Minh Chính, Viện phụ Đaminh Saviô Trần Thiết Hùng, Viện phụ Maria Giuse Hoàng Văn Thắng, nguyên Viện phụ Boscô Trần Văn Thành, quý cha hạt trưởng, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý cha trong Hội Dòng Xitô Thánh Gia và quý cha trong Đan viện Châu Sơn.

Tham dự thánh lễ có quý viện mẫu, quý viện trưởng, quý bề trên, đông đảo tu sĩ, đan sĩ, cùng với thân nhân của hai Viện phụ cũng như cha mẹ, thân nhân của các Khấn sinh, các Cựu Đệ Tử Viện Châu Sơn và các ân nhân của Đan viện.

Mở đầu thánh lễ Đức Giám mục Giáo phận nói rằng: “Hôm nay chúng ta quy tụ về Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn để cùng với nguyên Viện phụ Phanxicô Phan Bảo Luyện mừng 64 năm Khấn dòng, và với Viện phụ đương nhiệm Đaminh Saviô Trần Thiết Hùng mừng 25 năm linh mục và 4 thầy Khấn sơ khởi, 2 thầy Khấn gia hạn. Và còn một lý do tạ ơn nữa, là chúng ta đang sống trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh tôn vinh mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể là mầu nhiệm làm nền và truyền cảm hứng cho tất cả các lý do trên…”

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Thường, linh hướng đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang đã khai triển nhiều ý tưởng. Ý tưởng đầu tiên từ bài Tin Mừng Gioan 20,2-8: “Ông đã thấy và đã tin”. Thánh Gioan đã thấy Chúa Giêsu chịu khổ hình chịu mai táng, nhưng ngài đã tin Chúa phục sinh. Vì Chúa đã sống lại nên may mắn cho Giáo hội, may mắn cho chúng ta. Và vì Chúa đã sống lại nên chúng ta mới có thánh lễ tạ ơn này. Thánh Gioan muốn nhắn gửi đến chúng ta, trong những lúc tăm tối, trong những lúc éo le của cuộc đời Chúa phục sinh vẫn đang hiện diện bên ta. Chúng ta hãy tin, hãy đến gặp Chúa…

Bằng những câu chuyện dí dỏm, vị giảng thuyết chuyển sang ý tưởng: Linh mục là hồng ân cao quý nhất mà Chúa ban cho loài người.  Thánh Phanxicô tự nói với mình: Nếu khi ra đường mà tôi gặp một thiên thần và một linh mục thì tôi sẽ ngả nón chào linh mục trước rồi mới chào thiên thần sau. Lý do, vì linh mục tế lễ được và tha tội được, còn thiên thần thì không. Linh mục là Chúa Kitô khác còn thiên thần là lính của Chúa Kitô. Thiên chức linh mục cao quý như vậy, cho nên con người cảm thấy mình bất xứng và thưa lên: Không phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã chọn con… Ngài đã yêu con…!

Liên hệ vào hành trình ơn gọi của Viện phụ Đaminh Saviô, cha giảng lễ kể cho cộng đoàn biết hành trình ấy gặp nhiều gian nan thời kỳ mới giải phóng, ông cố phải đi “học tập” và qua đời, để lại người vợ trẻ với tám đứa con. Đã có lần chú tập sinh xin về giúp mẹ nuôi các em. Nhưng cha bề trên Têphannô Trần Ngọc Hoàng trả lời: Nếu con khôn hơn Thiên Chúa thì cứ về đi? Câu trả lời dứt khoát làm chú tập sinh thêm can đảm kiên trì ở lại đan viện, tu tập và lãnh chức linh mục…

Chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân Linh mục với Viện phụ Đaminh Saviô, cũng như hồng ân tiên Khấn của các đan sĩ trẻ. Khi tuyên Khấn chính là lúc Thiên Chúa đóng dấu trên người đó để phân biệt người đó là người của Chúa khác với những người khác. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều thuộc về Chúa, đều do Chúa dựng nên. Nhưng đặc biệt những người được thánh hiến như các linh mục hay tu sĩ thì con là gia nghiệp của Chúa và Chúa là gia nghiệp của con. Xin cho họ trung thành với lời khấn hứa. Xin cho họ mỗi ngày nhận ra hồng ân Chúa ban… nhờ lòng yêu mến noi gương Mẹ Maria.

Sau bài giảng, Viện phụ Đaminh Saviô chủ sự nghi thức Khấn dòng. Nghi thức gồm các phần: Xướng tên khấn sinh, Huấn từ, Lời tuyên khấn, và Lời nguyện thánh hiến.

Khấn sơ khởi của các tập sinh:

  • Maria Phêrô Đường Nguyễn Văn Đường
  • Maria Giuse Cupertino Cù Văn Lĩnh
  • Maria Carlo Acutis Vũ Nhật Trưởng
  • Maria Simon Trần Phước Long

Và nghi thức Khấn gia hạn của các đan sĩ:

– Maria Columba Marmino Nguyễn Trung Chính

– Maria Gioan Leonardo Nguyễn Công Minh

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu, Phụng vụ Thánh Thể, Hiệp lễ và Kết lễ với phép lành trọng thể.

Sau thánh lễ Viện phụ Đaminh Saviô đại diện Đan viện, cảm ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, đan sĩ và mọi thành phần dân Chúa, ngài chúc mừng đặc biệt đến Viện phụ Phanxicô Phan Bảo Luyện mừng 64 năm Khấn dòng, và chúc mừng Viện phụ Boscô Trần Văn Thành hồng ân 25 năm linh mục, cha Phaolô Lê Đức Huân hồng ân 50 năm linh mục và Viện phụ Maria Giuse Hoàng Văn Thắng tân – Viện phụ Đan Viện Xitô Châu Thủy. Đồng thời chúc mừng các tân Khấn sinh và cảm ơn quý ông bà cố đã quảng đại dâng con cho Chúa.

Liền đó, cha Viện phó Đaminh Trần Tiến Thiệu cũng đại diện toàn thể anh em trong đan viện, các anh em vắng nhà, các anh em ở các nhà con của Đan viện Châu Sơn chúc mừng và cám ơn Viện phụ Đaminh Savio đã tậm tâm trong thánh chức linh mục suốt 25 năm qua, cũng như đang nhiệt thành lo lắng cho từng thành viên trong gia đình Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn.

Sau cùng, Đức cha Giáo phận chúc mừng Đan viện, chúc mừng hai Viện phụ mừng hồng ân 46 năm Khấn dòng, cùng như 25 năm Linh mục và chúc mừng các tân Khấn sinh. Ngài nói lền niềm vui và biết ơn sự hiện diện của Đan Viện Xitô Châu Sơn trong Giáo phận Đà Lạt. Ngài gửi gắm những thao thức mục vụ của Giáo phận trong lời cầu nguyện hằng ngày của các đan sĩ.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan với những tràng pháo tay vang dội, những lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng thật ý nghĩa. Sau khi chụp hình lưu niệm, mọi người nối dài niềm vui tạ ơn qua bữa cơm thanh đạm trong khuôn viên Đan viện.

Truyền Thông Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn – Đơn Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bộ trưởng Bộ Truyền thông Vatican: Truyền thông Công giáo phải tạo nên hiệp thông và mang lại hy vọng

    BỘ TRƯỞNG BỘ TRUYỀN THÔNG VATICAN: TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO PHẢI TẠO NÊN HIỆP THÔNG VÀ MANG LẠI HY VỌNG Vatincan News   Ngày 21/6/2024, phát biểu vào...

Kết thúc tiến trình phong chân phước cấp giáo phận cho “Cố Thuận” – vị sáng lập Dòng Xitô ở Việt Nam

Kết thúc tiến trình phong chân phước cấp giáo phận cho "Cố Thuận" - vị sáng lập Dòng Xitô ở Việt Nam Trưa ngày 10/5/2024,...

Ngày hồng ân

Hôm nay, 22/10/2023, tại Đan Viện Xitô Phước Sơn, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa đã phong chức...

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hiệp: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, 06.08.2023

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC HIỆP THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC  Justino Vũ OCist Vào lúc 9g30, Chúa Nhật XVIII TN, 06/08/2023, lễ Chúa Hiển...

Hoa trái của Thập Giá – Thư Mùa Chay năm 2023 của Tổng phụ Dòng Xitô

Thư Mùa Chay năm 2023 của Tổng phụ Dòng Xitô HOA TRÁI CỦA THẬP GIÁ Anh chị em thân mến, Chúng ta đang bước vào thời gian...

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn trước trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngài cầu nguyện...

Câu chuyện về ơn gọi của một thanh niên trẻ người Việt Nam đi tu Dòng Chartreux ở Thụy Sĩ

CÂU CHUYỆN VỀ ƠN GỌI CỦA MỘT THANH NIÊN TRẺ NGƯỜI VIỆT NAM ĐI TU DÒNG CHARTREUX Ở THỤY SĨ   "Con như chiếc bình bạch...

Các Bề trên Hội Dòng Xitô Thánh Gia thăm Đan viện Heiligenkreuz

Ngày 27 tháng 10 vừa qua, 9 Viện phụ, Viện mẫu và Mẹ bề trên của Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam đã...