Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Thứ 2, Tuần XIII, Thường niên, Mt 8,18-22: Khẩn thiết loan báo Tin Mừng

Thứ 2, Tuần XIII, Thường niên, Mt 8,18-22 

Khẩn thiết loan báo Tin Mừng

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Đoạn Tin Mừng hôm nay, liền tiếp sau đoạn Tin Mừng Mt 8,5-17 kể về hoạt động của Chúa Giêsu tại thành phố Caphácnaum. Nơi đó Chúa đã làm nhiều phép lạ: chữa lành tên đầy tớ của viên đại đội trưởng bị tê bại, chữa lành mẹ vợ của Phêrô đang ốm liệt, chữa lành những kẻ bị quỷ ám và mọi kẻ ốm đau trong dân… Và dường như không muốn cho đám đông dân chúng giữ chân mình, Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ rời đi. Nhưng lập tức có một Kinh sư Do thái tiến đến xin đi theo làm môn đệ.

Chúng ta biết, Kinh sư là nhà nghiên cứu, giảng dạy luật Môsê cho dân chúng. Thế mà, ông kinh sư này hạ mình đến xin Chúa Giêsu làm thầy của mình. Chứng tỏ rằng trong số các môn đệ của Chúa Giêsu, xưa nay vẫn có những người thông thái thánh thiện. Điểm chung của họ là luôn có lòng khiêm tốn sâu xa. Đơn cử như nhà bác học Louis Pasteur chẳng hạn, ông tuyên bố: “Càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin có Thiên Chúa”. Cho nên, chúng ta đặc biệt là các bạn trẻ, đừng bị lung lạc bởi những luận điệu rằng: người tin theo Chúa là khờ dại, là mù quáng, là mê tín… Không đâu! Người tin Chúa là người khôn ngoan vì biết gắn bó với Chúa là Con Đường, là Sự Thật và là Nguồn Sống (Ga 14,1-12).

Dĩ nhiên, đi theo ai hoặc nhận ai làm thầy là tự nguyện gắn bó và chịu sự hướng dẫn, chỉ dạy của người ấy. Một người tự nguyện làm môn đệ Chúa Giêsu, tức là người can đảm dám dứt bỏ những bảo đảm nơi thế gian và đương đầu với những gian nan thử thách. Như Chúa nói: “Con chồn có hang chim trời có tổ nhưng con người không có chỗ tựa đầu”. Đây thực là cuộc sống tuyệt đối khó nghèo của người môn đệ Chúa. Họ không cậy dựa, không bán víu vào con người hay sự vật trần gian. Nhưng là hoàn toàn cậy trông, phó thác cuộc đời cho sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.

Chắc hẳn người ta sẽ nhớ mãi hình ảnh người môn đệ của Chúa- tình nguyện phục vụ bệnh nhân Covid-19. Họ làm những công việc bình thường chẳng hạn như: nấu ăn, vệ sinh, giặt giũ, ủi an và ban Bí tích sau cùng… nhưng với một tình yêu đại độ. Những kitô hữu đó đã theo gương Thầy Giêsu, khiêm nhường phục vụ, không mong cầu lợi, không tiếc của cải công sức thời gian, cũng không ngại hiến mạng vì anh em mình. Người môn đệ của Chúa sống theo gương Chúa bác ái vị tha.

Thứ đến, người môn đệ của Chúa dám chọn lựa giữa cái tốt và cái tốt hơn, giữa cái tương đối và cái tuyệt đối. Tin Mừng kể rằng, có một người kia được Chúa chọn làm môn đệ. Anh ta đã xin phép về chôn cha trước đã. Xem ra lời xin này rất hợp tình hợp lý. Ấy thế mà Chúa bảo anh ta: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”. Ở đây, có vẻ như Chúa Giêsu mâu thuẫn với những giáo huấn của mình khi ở những chỗ khác (Mt 15,1-6) Ngài dạy: Hãy thảo kính cha mẹ. Chúa cũng kịch liệt chống lại những người trốn tránh bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, viện cớ rằng: Những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi.

Thật ra, theo phong tục của người Do thái, người chết phải đem chôn ngay vì sợ nhiễm uế. Cho nên có lẽ, cha của anh này vẫn đang sống; chỉ là già cả hoặc đau bệnh gì đó thôi. Anh ta chấp nhận lời đề nghị làm môn đệ Chúa, nhưng cứ từ từ để đến khi nào lo hậu sự cho cha xong rồi tính tiếp. Chúa đã không chấp nhận thái độ lừng khừng, nửa vời của anh. Ngài dùng một lối nói mạnh: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”. Có thể hiểu là để mặc cho người phàm lo việc phàm trần. Còn anh hãy loan báo Tin Mừng cứu độ. Như thế người môn đệ của Chúa phải ưu tiên lo việc Nước Thiên Chúa. Đây là điều khẩn thiết, trước hết và trên tất cả mọi sự trần gian, ngay bổn phận đối với thân nhân (Mt 15,3-9).

Khi lãnh Bí tích Thánh tẩy chúng ta nhận mình là môn đệ của Chúa. Thế nhưng rất có thể, chúng ta lại từ chối căn tính kitô hữu của mình trong cuộc sống thường ngày. Khi không trung thành tuân giữ giáo huấn của Chúa qua Giáo hội. Hoặc vì cái tôi, vì những thành kiến này nọ làm ta quay lưng với Giáo hội, lên án các đấng bậc. Hoặc vì quá cậy dựa vào vật chất, địa vị, tài trí hay những gắn bó tình cảm với người này người kia… có khi khiến ta đánh mất tư cách làm môn đệ của Chúa.

Nguyện xin Chúa giúp chúng con cảm nghiệm niềm vinh hạnh được làm môn đệ, được làm con Chúa. Để chúng con hân hoan Loan Báo Tin Mừng Cứu Độ cho mọi người, khắp mọi nơi. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cáo phó

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con...

Chọn?

  CHỌN...? Cũng như bao thiếu nữ, lúc đó tôi mới...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...