THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Mát-thêu 26,14-25
Sự Phản Bội Của Giu-đa Ít-ca-ri-ốt
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với chúng ta là bị phản bội bởi một người rất gần gũi với mình, người mà ta đã chia sẻ thời gian, niềm tin và tình yêu của mình. Ví dụ, như: sự phản bội đến từ chồng hoặc vợ, một thành viên trong gia đình, một người bạn, một người trong cùng văn phòng, v.v… Có thể nói rằng sự phản bội là một trong những tội ác tồi tệ nhất mà người ta có thể phạm phải. Nó tấn công vào chỗ thâm sâu nhất của chúng ta, đẩy mình tới cảm giác xa lạ và cô đơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm về sự phản bội có thể mang đến một cơ hội cho một cam kết sâu sắc hơn với Thiên Chúa, và mối quan hệ tin cậy lẫn nhau được thanh lọc do sự thúc đẩy bởi tình yêu.
Tin Mừng hôm nay nói về việc Giu-đa phản bội Thầy Giêsu. Ông đã quyết định âm mưu phản bội Thầy (c.14-16). Biết rõ những điều đó, nhưng Tình yêu đã ngăn chặn Chúa Giêsu không vạch mặt đặt tên tội của ông trước mọi người, Ngài đã nói xa gần để cảnh giác ông: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Nhưng Giu-đa vẫn trơ trẽn hỏi Chúa Giêsu cách đạo đức giả: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Đôi khi chúng ta tự hỏi: Chúa Giêsu có phạm sai lầm khi chọn Giu-đa làm một trong những Tông Đồ thân thiết của Ngài không? Điều gì dẫn đến quyết định bi thảm này của Giu-đa?
Nhiều chú giải Kinh Thánh nói rằng; Giu-đa có ba lý do có thể khiến ông phản bội Chúa Giêsu:
Thứ nhất, có thể là do tính hám lợi, bị thúc đẩy bởi lòng tham. Điều này rất khả thi vì như Thánh Gio-an đã khẳng định: “Vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung” (Ga 12,6).
Thứ hai là do lòng căm thù cay đắng của ông đối với Chúa Giêsu, ông thất vọng hay vỡ mộng. Có lẽ ông ta nghĩ rằng Chúa Giêsu quá chậm chạp và không mạnh mẽ để thiết lập vương quốc Mê-si-a của mình. Hoặc ông ta muốn sử dụng Chúa Giêsu cho mục đích riêng của mình và đó là để mau đạt được giàu có và danh vọng, vì Thầy làm vua mình cũng làm tể tướng chứ chẳng chơi. Nhưng rồi ông quá thất vọng vì Chúa Giêsu không thể ban cho ông cái ông đang tìm, Ngài lại còn hay giảng về hy sinh và sự chết. Hoặc hành động của Chúa Giêsu không đáp ứng mong đợi của ông ta. ông muốn thay đổi cuộc đời và sứ mệnh của Thầy Giêsu thay vì phải thay đổi chính mình và đi theo Thầy. Đây cũng là điều thường xẩy ra trong đời sống của mỗi chúng ta, số đông người ta dễ bị cám dỗ sử dụng Thiên Chúa cho mục đích riêng của mình. Thay vì chúng ta phải được Thiên Chúa biến đổi thì ngược lại, chính Thiên Chúa phải thay đổi! Đó chính là mấu chốt nẩy sinh thảm trạng thất vọng nơi con người đối với Thiên Chúa.
Thứ ba có thể là Giu-đa không bao giờ có ý định rằng Chúa Giêsu sẽ chết. Thật ra, Giu-đa xuất thân từ một gia đình có tinh thần dân tộc cao. Và có lẽ ông gắn kết với Chúa Giêsu với hy vọng tìm thấy nơi Ngài một nhà lãnh đạo quốc gia tài năng. Sự vỡ mộng của ông ta ập đến khi Chúa Giêsu từ chối vai trò này. Nhưng nếu Giu-đa mở rộng và đào sâu niềm đam mê này để tương thích với Tin Mừng, thì chủ nghĩa dân tộc của ông biến thành một điều gì đó vĩ đại hơn và ông có thể trở thành một sứ đồ vĩ đại của “quốc gia thánh thiện, một dân riêng”, dân tộc mới của Thiên Chúa. Cũng giống như các môn đệ khác, ông có thể trở thành một “ngư phủ lưới người”, ông muốn đẩy nhanh tiến độ, nộp thầy để từ chỗ đường cùng, sức mạnh Thiên Chúa nơi Thầy Giêsu sẽ bùng dậy và khởi nghĩa, thiết lập một vương quốc vĩ đại mới.
Lạy Chúa, vì tự cao và tính ích kỷ, vì tham vọng tiền của chức quyền, vì những bận tâm thù hận muốn báo oán, cũng như những tự ái dân tộc chi phối, để rồi thay vì theo Chúa, nhiều người trong chúng con cũng từng rớt vào căn bệnh của Giu-đa là muốn biến Chúa thành khí cụ của mình, dùng Chúa để được nổi tiếng, để được quyền cao chức trọng. Và ngay cả trong những lời cầu nguyện của chúng con cũng muốn khiến Chúa phải nghe theo những suy nghĩ thiển cận của mình, muốn Chúa trở thành người giao hàng miễn phí cho tất cả những ước muốn tham vọng của chúng con. Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng mến để chúng con biết lắng nghe và trung thành theo Chúa, biết khiêm nhường để Chúa dẫn dắt, để con có thể thẳng đường về với Chúa, không phải về với chính cái tôi ích kỷ của mình, cũng không phải về với những cám dỗ vinh hoa trần thế mà phản bội lại Chúa để phải khốn đời đời. Amen.