Chúa nhật XVII thường niên A
BÁN HẾT
1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Vua Salomon được Chúa khen ngợi là khôn ngoan vì ông đã xin được ơn biết lắng nghe và phân định. Lắng nghe để hiểu biết. Phân định để chọn lựa.
Con người trí khôn hạn hẹp nên hiểu biết có hạn. Những gì ngay trước mắt còn chưa hiểu hết. Huống hồ những gì thuộc lãnh vực siêu nhiên trên trời. Vì thế cần lắng nghe. Đặc biệt lắng nghe tiếng Chúa để hiểu biết Nước Trời. Tiếng Chúa được bày tỏ qua luật Chúa. Ai tha thiết lắng nghe tiếng Chúa sẽ yêu mến và tuân giữ luật Chúa. Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng biết bao…Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích Lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường”.
Đời sống muôn màu muôn vẻ. Mỗi vật đều có giá trị riêng. Đặc biệt trong thế giới mới, biết bao giá trị mới bày ra mời mọc con người. Nhưng cũng trong thế giới mới cảnh vàng thau lẫn lộn rất phổ biến. Phải biết phân định mới có thể lựa chọn được những giá trị đúng đắn và lâu bền. Nhất là lựa chọn những giá trị đích thực vĩnh cửu. Trong tình hình đó, Lời Chúa vẫn là chuẩn mực. Nhất là khi có xung đột với vật chất thế gian. Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Vì thế, mệnh lệnh Ngài, con yêu quý, quý hơn vàng, hơn cả vàng y. Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước, lòng ghét mọi đường nẻo gian tà”.
Đó chính là thái độ của người đi tìm kho tàng và ngọc quý. Tìm được rồi, “ông ta vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua” kho tàng và viên ngọc ấy.
Kho tàng và viên ngọc tượng trưng cho Nước Trời. Nước Trời quí giá hơn mọi thứ ở trần gian. Vì thế nếu có phải bán hết thế gian để mua Nước Trời thì vẫn còn có lợi rất nhiều. Vì thế gian tầm thường mà Nước Trời vô cùng cao quí. Thế gian chóng qua mà Nước Trời vĩnh cửu. Vì thế người bán được hết thế gian để mua được Nước Trời thì vui mừng chứ không buồn phiền. Như ông Giakêu và thánh Matthêu, khi bỏ được chức trưởng phòng thu thuế và tiền bạc, thì mở tiệc ăn mừng. Như thánh Phaolô đã cảm nghiệm: “…Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3,8).
Nước Trời là được ở với Chúa Kitô. Nhưng hạnh phúc chính là nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Chúa Kitô thế nào ta sẽ nên giống như thế. Thật là một vinh dự và hạnh phúc vô song. Đó chính là định mệnh cao quý Thiên Chúa dành sẵn cho ta. Thư Rôma dạy: “Những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người”.
Tuy nhiên nếu để chiếm được Nước Trời ta phải bán hết thế gian, thì để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, ta phải từ bỏ hết bản thân mình. Phải từ bỏ mọi ý riêng trong ta. Để Chúa Giêsu hoàn toàn làm chủ đời ta. Để có thể nói được như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”, ta phải noi gương thánh Phaolô: “cùng chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Chúa Kitô” (Gl 2,19b-20). Khi cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa Kitô, ta hoàn toàn từ bỏ chính mình. Khi ta hoàn toàn từ bỏ chính mình, Chúa Kitô hoàn toàn chiếm hữu ta, ngự trị trong ta. Bấy giờ ta sẽ được tràn đầy hạnh phúc và vinh quang.
Thực ra ta không phải từ bỏ tất cả. Nhưng chỉ thay đổi tất cả. Thay đổi bản thân bằng cách “nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài”. Vì ảnh hưởng tội nguyên tổ, con người không ai hoàn hảo. Trong mỗi người đều có tốt, có xấu. Hãy nhặt hết những gì xấu xa vứt ra ngoài. Những xấu xa đó là thói thế gian, chiều theo dục vọng xác thịt. Những tốt lành đó là làm theo ý Chúa, hi sinh quên mình, phục vụ tha nhân.
Người khôn ngoan phải biết “lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ”. Cái cũ là những gì theo thói thế gian, theo xác thịt. Cái mới là những gì theo Thần Khí Chúa Kitô. Đây là cuộc biến đổi mục đích cho đời sống và những động lực và những hoạt động.
Khi Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Từ nay con sẽ lưới người như lưới cá”, Chúa không loại bỏ cái cũ, nhưng biến đổi nó thành cái mới.Trước kia Phêrô lưới cá. Nay ông đi lưới người. Trước kia lưới cá vì thế gian. Nay lưới người vì Nước Trời. Trước kia lưới cá vì lợi ích kinh tế. Nay lưới người vì lợi ích các linh hồn.
Cũng thế nếu trước kia ta đã dùng trí thông minh và tài ba để phục vụ thế gian, thì nay hãy dùng phục vụ Nước Trời. Trước kia làm vì danh, lợi, thú, thì nay hãy dùng để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Đó là biết dùng cả cái cũ lẫn cái mới trong kho của mình.
Lời Chúa hôm nay đem đến cho ta niềm vui khôn tả và niềm hi vọng lớn lao. Vì Lời Chúa cho thấy Chúa yêu thương ta vô cùng. Yêu thương ban cho ta một định mệnh cao quý. Đó là đạt tới Nước Trời chứ không chỉ dừng lại ở trần gian. Yêu thương ban cho ta một phẩm giá vô cùng cao sang. Đó là được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Vì thế ta phải phấn đấu. Phải bán hết tất cả để mua lấy Nước Trời. Để đạt tới Chúa Kitô. Để đạt tới niềm vui Nước Trời.



