Đúng con đường để được no thỏa – Thứ 2 tuần 18 TN

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Đúng con đường để được no thỏa

Thứ 2 tuần 18 TN (Gr 28,1-17; Mt 14,13-21)

Minh Kông

Có những cơn đói dễ nhận ra: đói cơm, đói nước, đói thuốc men, đói một mái nhà để trú ngụ. Nhưng cũng có những cơn đói âm thầm hơn: đói tình thương, đói sự cảm thông, đói niềm hy vọng, đói bình an. Thế giới hôm nay, dù giàu có hơn trước, vẫn có biết bao người đang sống trong những cơn đói ấy. Chính vì thế, Tin Mừng hôm nay mở ra bằng một hình ảnh thật đẹp: Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông và chạnh lòng thương.

Lòng thương xót luôn là điểm khởi đầu của mọi phép lạ. Chúa không chỉ nhìn thấy một đám đông vô danh, nhưng nhìn thấy từng con người với những mệt mỏi, bệnh tật và khát vọng sâu kín trong tâm hồn. Người chữa lành bệnh nhân, lắng nghe họ và cuối cùng còn lo cho họ có của ăn. Thiên Chúa không chỉ quan tâm đến phần hồn, nhưng còn chăm sóc cả những nhu cầu rất đời thường của con người.

Đến chiều, các môn đệ đề nghị một giải pháp rất hợp lý: “Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mua thức ăn.” Theo cái nhìn của con người, đó là cách tốt nhất. Nhưng Chúa Giêsu lại mở ra một con đường khác: “Chính anh em hãy cho họ ăn.”

Các ông bối rối. Trong tay chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Chừng ấy thì thấm vào đâu trước hàng ngàn con người đang đói? Thế nhưng, Chúa không cần các ông có thật nhiều. Người chỉ cần các ông dám trao cho Người tất cả những gì mình đang có.

Đó chính là con đường của đức tin.

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giêrêmia phải đối diện với Khanangia, một ngôn sứ giả chỉ nói những điều người ta thích nghe. Ông hứa hẹn một con đường dễ dàng, một sự giải thoát nhanh chóng. Nhưng Thiên Chúa lại cho biết đó không phải là con đường của Ngài. Con đường do con người tự vẽ ra nhiều khi rất hấp dẫn, nhưng cuối cùng chỉ dẫn đến thất vọng. Vì thế, người tín hữu không xin Chúa cất đi mọi khó khăn, nhưng xin được biết và bước theo đường lối của Ngài: “Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường lối của Ngài.”

Đám đông trong Tin Mừng đã chọn ở lại với Chúa. Họ không bỏ đi tìm lương thực theo tính toán riêng. Họ ở lại lắng nghe, tin tưởng và đón nhận điều Chúa thực hiện. Các môn đệ cũng vậy. Các ông không hiểu hết, nhưng vẫn đem năm chiếc bánh và hai con cá trao vào tay Chúa. Chính khi con người dám trao phó, Thiên Chúa bắt đầu hành động.

Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng giống các môn đệ. Chúng ta nhìn vào sự nghèo nàn của mình mà nản lòng. Ta nghĩ mình có quá ít: ít khả năng, ít thời gian, ít sức khỏe, ít tiền bạc, ít tình yêu… Nhưng Chúa không hỏi chúng ta có bao nhiêu. Người chỉ hỏi: Con có sẵn sàng đặt tất cả vào tay Ta không?

Phép lạ không bắt đầu từ số lượng của năm chiếc bánh, nhưng từ lòng tín thác của người dâng bánh. Khi mọi sự được đặt trong tay Chúa, điều nhỏ bé nhất cũng có thể trở nên nguồn sống cho biết bao người.

Phép lạ hóa bánh còn là lời tiên báo về Bí tích Thánh Thể. Hôm ấy, Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Những cử chỉ ấy sẽ được lặp lại trong Bữa Tiệc Ly, khi Chúa trao ban chính Mình và Máu Người làm lương thực nuôi sống nhân loại.

Ngày nay, nhân loại vẫn còn đói. Không chỉ đói cơm bánh, nhưng còn đói chân lý, đói yêu thương và đói Thiên Chúa. Chỉ có Đức Kitô mới làm thỏa mãn cơn đói sâu thẳm ấy. Mỗi Thánh lễ là một phép lạ vẫn đang tiếp diễn. Trên bàn thờ, Chúa vẫn bẻ tấm bánh duy nhất là chính cuộc đời Người để nuôi dưỡng chúng ta. Và sau khi được nuôi dưỡng, Người lại sai chúng ta trở thành “năm chiếc bánh và hai con cá” cho những người chung quanh bằng một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một việc bác ái hay một hy sinh âm thầm.

Thánh Augustinô nói: “Nếu anh em đã lãnh nhận Mình Đức Kitô, hãy trở nên điều anh em lãnh nhận.” Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên tấm bánh được bẻ ra vì anh chị em mình.

Xin Chúa cho chúng ta biết chọn đúng con đường là chính Đức Kitô; biết ở lại với Người, tín thác vào Người và quảng đại trao cho Người tất cả những gì mình có. Để rồi, nhờ quyền năng và tình yêu của Người, cuộc đời nhỏ bé của chúng ta cũng có thể trở thành phép lạ, đem hy vọng, bình an và sự sống đến cho nhiều người. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI