MỪNG LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ
Khai sinh và Bổn mạng Nữ Đan viện Phước Hải
Hồng ân Thiên Chúa bao la
muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài
Trong niềm vui tạ ơn Chúa, Đan Viện Phước Hải chúng con luôn tri ân đến Quý Cha anh trong Hội Dòng đã nâng đỡ, khích lệ và cầu nguyện cho chúng con trong suốt chuỗi ngày qua. Hôm nay nhân dịp Kỷ Niệm Ngày Khai sinh và Bổn Mạng, niềm vui này được tăng lên gấp bội khi có sự hiện diện của Viện Phụ Trực Phụ M. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên, Có 2 Cha và 5 Thầy của Dòng Biển Đức Thiên Phước đang tĩnh tâm, và có sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Văn Hồng của Giáo Phận Huế. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của hai chị nhà mẹ Vĩnh Phước, 2 chị của cộng Đoàn Phước Thiên. Đó chính là hồng ân Chúa đã và đang trao tặng cho cộng đoàn nhỏ bé của chúng con.
Trong Bài giảng lễ Viện Phụ Trực Phụ có nói đến Đức Maria là người Mẹ tuyệt với nhất, khi gặp thử thách, hay gặp biến cố nào hãy biết chạy đến với Đức Mẹ, để tin tưởng và phó thác hoàn toàn nơi Mẹ.
Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn đồng hành và trả công bội hậu cho quý vị thay cho chúng con, và giúp chúng con biết noi gương Đức Mẹ sống gằn bó vời Chúa trong mọi biến cố trong cuộc đời.
M. PhaoloThánh giá
HIỆP NHẤT
Nhìn về quá khứ
Ba chín xuân xanh
Khi mới hình thành
Chỉ là nhóm nhỏ
Nhờ ngày xưa đó
Đất bé tẻo teo
Lại rất là nghèo
Nhà bằng lán gỗ
Nhưng đã bền đỗ
Qua dòng thời gian
Trải bao lầm than
Sau hồi giải phóng
Thiên Chúa quan phòng
Cộng đoàn tiến lên
Phía đồi núi trên
Lập nên đan viện
Hồng ân huyền nhiệm
Chúa ban dư đầy
Chị em xum vầy
Ơn Chúa bảo vệ
Gồm sáu thế hệ
Khấn trọn, khấn tạm
Tập một, tập hai
Thỉnh sinh tìm hiểu
Ơn gọi không thiếu
Người tìm Chúa thật
Nhà tập quá chật
Vì chưa xây cất
Tuy nghèo vật chất
Nhưng lòng quảng đại
Cứ hy sinh mãi
Phó thác nguyện cầu
Ơn Chúa khởi đầu
Chắc sẽ hoàn tất
Yêu thương hiệp nhất
Trong một thần khí
Đồng tâm nhất trí
Làm sáng danh Cha
Chúc tụng hoan ca
Ba ngôi một Chúa.
M. Fiat