DÀNH RIÊNG CHIẾC THUYỀN ĐỂ KHÔNG BỊ ĐÁM ĐÔNG CHEN LẤN
(Bài suy niệm Thứ 5 tuần II TN)
Kitô hữu là những người đi theo Chúa Giêsu: họ là những người nam, nữ chấp nhận đi “ngược dòng đời”, tìm cách thoát ra khỏi những lôi kéo, chen lấn và vùi dập của cuộc đời. Mang danh hiệu những môn đệ Chúa Giêsu, hàng ngày các Kitô hữu phải vác thập giá đời mình, thánh hóa mình để ngày càng tiến tới đỉnh hoàn thiện, hướng đến đích điểm là hạnh phúc nước trời. Trong bất cứ thời đại nào, môi trường sống nào, các Kitô hữu đều được yêu cầu sống trung thành với Chúa và làm chứng cho Ngài cho tới mức anh hùng qua việc từ bỏ và hy sinh, tới mức sẵn sàng chết vì những giá trị của Tin Mừng. Mặc dù bị muôn vàn khó khăn thử thách nhằm lôi kéo người ta sống theo tinh thần đời, chọn lựa những giá trị chóng qua, khước từ và ngay cả việc chống đối Thiên Chúa…. nhưng không ai hay không gì có thể chia lìa họ khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô nếu trong cuộc sống hàng ngày họ chuyên cần và trung tín gìn giữ, bảo vệ và chăm sóc con thuyền đời mình. Chính Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 3, 7-12) thực hiện trước và dạy các môn đệ cũng như tất cả chúng ta hãy dành riêng chiếc thuyền để không bị đám đông chen lấn. Điều này nhắc nhở chúng ta can đảm và anh dũng sống đức tin một cách cụ thể giữa bao biến động của cuộc đời trên dương thế này.
Hình ảnh chiếc thuyền trong trình thuật Tin mừng hôm nay chính là cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chiếc thuyền cuộc đời của từng người khả dĩ phải ở trong tình trạng tốt, ở trong mức độ được chăm sóc cẩn thận, nhờ đó mới đạt được mục đích và có thể cập bến bình an. Con thuyền cuộc đời chúng ta đang giương buồm giữa biển khơi nhưng không ít những lực cản, những bấp bênh của cuộc sống như muốn nhấn chìm cuộc đời chúng ta bất cứ lúc nào. Vậy đâu là những thế lực tấn công thuyền đời của chúng ta?
Trước hết là tinh thần thế gian đang gây ảnh hưởng không nhỏ trên cuộc đời mỗi người Kitô hữu. Môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề ở mọi phương diện, ngay cả trong lãnh vực đức tin. Những tác nhân tiêu cực đa dạng dường như lại có thế lực rất mạnh muốn lôi kéo, chèn ép những chọn lựa chính đáng và phải đạo của chúng ta. Đọc trong Tin mừng có lần chúng ta được nghe Chúa Giêsu dạy: “Thầy sai anh em như chiên đi vào giữa sói” (Mt 10,10). Chính vì thế một đàng chúng ta vừa có nghĩa vụ kiến tạo môi trường sống tốt hơn; một đàng phải dành riêng chiếc thuyền như là phao cứu hộ duy nhất trong tình huống xấu sắp xảy ra, nhờ đó có thể bảo tồn mạng sống của mình trong ý định cứu độ của Thiên Chúa.
Thứ đến là sự xuất hiện trong đời ta những vị thần mà không phải Thiên Chúa. Cuộc đời mỗi Kitô hữu phải đối diện với mọi lo toan của cuộc sống nhưng không ít lần chúng ta đã sa vào chước cám dỗ để chọn đứng về phía thần khác mà không phải Thiên Chúa để rồi bám víu vào mọi thứ trần gian mau qua một cách quá mức, khiến chúng choán hết bận tâm về đời sống thiêng liêng của mình. Ma quỉ có thể dùng nhiều thủ đoạn nhằm lôi kéo chúng ta về phe chúng, nhất là những lúc chúng ta gặp đau khổ, thử thách hay yếu lòng. Những nhu cầu của cuộc sống, những chọn lựa dễ dãi, những cám dỗ đủ loại vì thế nhiều khi làm cho đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu bị phai nhạt hoặc không vươn lên cao được. Vì thế, trong phận vụ của mình, mỗi Kitô hữu hãy sống theo ơn gọi và nhiệm vụ mình như là cách suy tôn và thực hiện giới răn Chúa cách cụ thể nhất bao lâu còn sống ở cõi đời tạm này. Làm thế nào để thuyền đời của chúng ta phải được an toàn, bảo đảm, ở trong tình trạng tốt để đứng vững và thẳng tiến về phía trước.
Bên cạnh đó những dục vọng, đam mê xác thịt và tư tưởng xấu trong thân phận tội lỗi chúng ta luôn muốn trỗi dậy để đòi cho được sống một cách dễ dãi, thoải mái, sung sướng. Việc chúng ta cảnh giác, chăm sóc, bảo trì, tài bồi và sắm sửa thêm các yếu tố cần thiết giúp cho con thuyền đời đứng vững trước sự chen lấn của tinh thần thế tục là điều cần thiết. Các yếu tố thiêng liêng trong đời sống của những môn đệ Đức Kitô tựa như nhiên liệu, như các vũ khí để bảo vệ con thuyền cuộc đời ngày càng vươn cao và vươn xa hơn. Chiếc thuyền nhỏ bé giữa đại dương mênh mông không thể đứng vững nếu nó không đáp ứng đủ những điều kiện cần thiết: gặp chao đảo hay không thể đứng vững và tồn tại được. Thuyền đời chúng ta cũng vậy, luôn luôn có nguy cơ chìm đắm bất cứ lúc nào. Vì thế nghĩa vụ chăm lo cho đời sống thiêng liêng của mỗi Kitô hữu chúng ta thật cần thiết. Nhu cầu tôn giáo, đời sống tâm linh của mỗi người cần được quan tâm, cần có một không gian, một con thuyền để có thể sống nó, để không bị thế mạnh khác chen lấn hay phá hủy.
Tóm lại, sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta dành phần cho Chúa. Phần dành cho Chúa phải là tất cả, trên hết nhờ đó con thuyền cuộc đời chúng ta mới không bị chen lấn, khuynh đảo…vv. Chỉ một chi tiết nhỏ gợi lên từ bài Tin mừng cũng khiến chúng ta tỉnh thức, chân thành và nghiêm túc nhìn lại đời sống đạo của mình để duy trì, củng cố và phát triển đời sống ngày một hoàn thiện hơn nữa, một cách tích cực nhất có thể. Những lực cản của cuộc sống vẫn còn đó và còn nhiều, như một thách thức đời sống đức tin của chúng ta. Chính Chúa Giêsu làm gương trước cho chúng ta: “Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn” (Mc 3, 9). Và cũng như thế, vị thánh nữ trẻ Giáo hội kính nhớ hôm nay, thánh Agnes đã chọn lựa riêng cho mình một cách sống đó là hoàn toàn thuộc về Chúa, sống cho Chúa, vì Chúa. Thánh nhân dành riêng con thuyền đời mình, chăm sóc, lèo lái con thuyền cuộc đời để nên thánh, nên hoàn thiện.
Như một áp dụng cụ thể: mỗi Kitô hữu chúng ta đừng để các tư tưởng xấu, những trào lưu vô thần chen lấn, ảnh hưởng và thao túng cũng như điều khiển đời sống đức tin của chúng ta; trái lại, giáo huấn Tin mừng luôn hối thúc để lo lắng thuyền đời chúng ta đến được bến bình an. Giữa cơn lốc xoáy của cuộc đời, Kitô hữu không được mất đi niềm hy vọng, nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng: “Cả đến tóc trên đầu các con cũng đã được đếm rồi” (Mt 10, 30).
Ước gì……
Mai Thi