Thứ Ba, 20 Tháng 5, 2025

Gợi ý suy niệm Lời Chúa Chúa nhật 3 Mùa Chay

 

Bây giờ là thời gian để sinh hoa trái

Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9

Chúng ta có thể nhìn phụng vụ Lời Chúa hôm nay dưới khía cạnh lòng thương xót của Thiên Chúa và sự đáp trả của chúng ta qua đức tin, lòng biết ơn và sự hoán cải.

Bài đọc một thuật lại việc ông Môsê gặp được Thiên Chúa của tình yêu. Ngài đến với ông qua ngọn lửa, một ngọn lửa yêu thương đang bốc cháy. Đây là vị Thiên Chúa đến để bày tỏ lòng xót thương của Ngài đối với Dân Israel đang chịu nhiều đau khổ và hành động để cứu dân Ngài.

Trong bài đọc hai, thánh Phaolô nói đến việc Thiên Chúa dùng ông Môsê để cứu dân Ngài, đưa dân Ngài qua Biển Đỏ. Thánh nhân dùng hình ảnh này để diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa biểu lộ qua Chúa Giêsu, qua việc ban bí tích Thánh Tẩy và Thánh Thể. Nhưng ngài đặt vấn đề: để chúng ta có thể đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta phải sống hoà hợp với tình yêu của Thiên Chúa bằng việc đáp trả lại lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự hoán cải. Sự  hoán cải không chỉ là từ bỏ tội lỗi, nhưng còn là khao khát điều Thiên Chúa khao khát.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói đến hai thực tại: lòng thương xót của Thiên Chúa và việc chúng ta cần phải hoán cải. Trước hết, Chúa Giêsu trả lời cho hai chuyện thời sự: việc Philatô giết những người Do Thái, khiến máu họ đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng và việc tháp Silôac đổ xuống làm 18 người chết. Đây có phải là do Thiên Chúa thiếu tình yêu hay đây là hình phạt của Thiên Chúa giáng xuống người có tội? Nhưng Chúa Giêsu nói: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn về cây vả không sinh trái và sự kiên nhẫn cùng niềm hy vọng của người làm vườn. Khi được ông chủ bảo phải chặt cây vả vì nó không sinh trái, người làm vườn đáp : “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”. Trong dụ ngôn này, chúng ta nhận ra hình ảnh về lòng kiên nhẫn, và niềm hy vọng của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa, Đấng đầy lòng thương xót, đang mời gọi chúng ta thống hối. Ngài trì hoãn việc trừng phạt và ao ước chúng ta sinh hoa trái thánh thiện.

Tuy nhiên, dụ ngôn chứa đựng một cảnh báo cho chúng ta là phải sử dụng cách tốt nhất thời gian mà chúng ta có trên trần gian. Tất cả chúng ta đều biết có những người đã ra đi sớm hơn mọi người nghĩ. Mỗi người chúng ta là một cây vả được Chúa trồng để trổ sinh hoa trái. Ngài đã chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta với Lời, các bí tích và ân sủng của Ngài. Vì vậy chúng ta phải sinh hoa trái. Chúng ta phải sử dụng thời gian mà Chúa ban cho chúng ta như thế nào?

Câu trả lời là chúng ta phải thống hối, và sống cho phù hợp với Tin Mừng của Chúa, đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng đức tin và sự hoán cải.

Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người chúng ta: Cuộc đời thì ngắn ngủi. Hãy tận dụng thời gian mà con có. Và chúng ta vẫn còn có thời gian. Bây giờ thì chưa phải quá trễ. Cây vả còn được ban cho một năm nữa. Đây là thời gian để chiến đấu cho Nước Trời. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm để sử dụng thời gian Chúa ban một cách khôn ngoan để sinh hoa trái.

Montfort (Đan viện Châu Sơn Đơn Dương)

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật V Phục Sinh: Yêu như Thầy đã yêu

  Yêu như Thầy đã yêu (Ga 13,31-33a.34-35) M. Bosco Hùng, PS      Yêu, tình yêu, yêu thương là những từ ngữ được nghe nói quá nhiều...

Chúa nhật V, Phục sinh, Năm C (Ga 13,31-35) Yêu Như Chúa

Chúa nhật V, Phục sinh, Năm C (Ga 13,31-35) Yêu Như Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đã từng nghe...

Chúa Nhật V Phục Sinh, Ga 13,31-33a.34-35: Vinh quang Thiên Chúa

  VINH QUANG THIÊN CHÚA (x. Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35) Trường Kha, Phước Lý Trong cuộc sống của con người vinh quang và đau khổ luôn...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Bước theo Chúa chiên lành

    BƯỚC THEO CHÚA CHIÊN LÀNH (Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30) TGM Ngô Quang Kiệt Thiên Chúa yêu thương ta. Tình yêu ấy không cao xa. Vì...

Chúa Nhật IV Phục Sinh: Đi theo chiên mẹ

    ĐI THEO CHIÊN MẸ (Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30) TGM Ngô Quang Kiệt “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình”. Tình yêu...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Sự bảo đảm

    SỰ BẢO ĐẢM (Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30) Mai Ca, CĐ Phước Thiên Ai trong chúng ta cũng luôn khát vọng có một sự bảo...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Chúa Giêsu – Mục tử nhân lành

    CHÚA GIÊSU – MỤC TỬ NHÂN LÀNH (Ga 10,27-30) Minh Triệu, Phước Lý Chúa Nhật IV Phục Sinh thường được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành,...

Chúa Nhật IV, Phục Sinh, Năm C (Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30) Con chiên của Chúa

Chúa Nhật IV, Phục Sinh, Năm C (Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30) Con Chiên Của Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa nhật IV phục sinh hôm nay...

Chúa Nhật III Phục Sinh: Cũng chỉ vì lòng yêu mến

CŨNG CHỈ VÌ LÒNG YÊU MẾN (Đan viện Phước Hải)      “Thiên Chúa là Tình Yêu “(1 Ga 4, 16). Tình yêu cần được biểu...