Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

LỄ 02-11-2019: CÁI CHẾT HẠNH PHÚC (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn 2

CÁI CHẾT HẠNH PHÚC

Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42

 

     Một ông cố qua đời. Đức Cha và các cha trong giáo phận đến đông đúc, dâng lễ an táng và chia buồn. Sau thánh lễ, linh mục con ông cố muốn mời Đức Cha và các cha dùng bữa. Ngài ấp úng bóp đầu xoa tay mãi mới nói được: Thưa Đức Cha và các cha, chẳng mấy khi bố con qua đời…Mọi người đều cười. Đúng ra ngài muốn nói: Chẳng mấy khi Đức Cha và các cha đến. Nhưng vì quá xúc động nên líu lưỡi. Thực sự gia đình rất vui vì được Đức Cha và đông đảo các cha đến chia sẻ thân tình. Nỗi buồn đã trở thành niềm vui.

     Nếu anh trộm lành hôm nay phải lên tiếng cám ơn. Chắc chắn anh sẽ xúc động hơn nữa và sẽ lúng túng hơn nữa. Vì hôm nay anh không chỉ được một giám mục đến thăm nhưng là chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến thăm anh. Không phải tại ngôi nhà đàng hoàng dù đơn sơ. Nhưng ở nơi anh bị xử án. Không phải ở một nơi có đông người chuẩn bị đón tiếp. Nhưng ở một nơi ai cũng khinh miệt xa lánh anh. Không phải ở một nơi trang trọng bình an. Nhưng ở nơi đầy thù hận ghen ghét với những tiếng la ó giết chóc.

     Anh còn xúc động hơn nữa. Vì không phải Chúa đến trong lễ tang của một người thân nhưng là tang lễ của chính anh. Anh sắp lìa đời. Chẳng có ai thân thích. Chỉ có Chúa là người thân nhất. Chẳng có ai đưa tiễn. Chỉ có Chúa đưa tiễn. Chẳng có ai vuốt mắt. Chỉ có Chúa vuốt trái tim anh. Chẳng có ai phó linh hồn cho anh. Chính Chúa đón linh hồn anh trong tay Chúa.

     Còn hơn cả xúc động, tim anh muốn vỡ ra. Vì Chúa không chỉ đến thăm như một người từ xa nhưng Chúa đến chia sẻ với anh trong thân phận khốn cùng nhất. Anh bị kết án vì tội lỗi ư? Chúa cũng bị như thế. Anh bị hành hạ đến chết ư? Chúa cũng bị như thế. Anh bị mọi người bỏ rơi ư? Chúa cũng bị như thế. Anh sắp chết ư? Chúa cũng đang thở những hơi cuối cùng. Thế mà Chúa quan tâm đến anh. An ủi anh. Hoá ra trên đời anh vẫn còn được quan tâm, được yêu thương. Hoá ra trong giây phút tồi tệ nhất anh vẫn có Chúa ở với anh. Đó là niềm an ủi lớn lao khiến anh an tâm nhắm mắt.

     Nhưng vượt quá sức tưởng tượng của anh, Chúa còn làm điều anh không dám mơ ước. Nếu hát lên được chắc chắn anh đã hát vang trời. Nếu nhảy múa được chắc chắn anh đã nhảy nhót vui sướng. Vì Chúa không chỉ viếng thăm anh, không chỉ tiễn đưa anh, mà còn ban ơn cứu độ cho anh. Chúa mở cửa thiên đàng cho anh tiến vào. Quả thực là một món quà đổi đời. Anh đang là tội nhân bỗng được tha thứ. Anh đang bị loại trừ bỗng được chấp nhận. Anh đang bị bỏ rơi bỗng được yêu thương. Anh đang bị loài người chà đạp bỗng được Thiên Chúa nâng cao phẩm giá. Anh đang bị cha mẹ khước từ bỗng được làm con Thiên Chúa. Anh đang không nơi nương tựa bỗng được vào nhà Thiên Chúa. Anh đang đói khát rách rưới bỗng được mặc áo mới ngồi vào bàn tiệc Nước Trời. Chẳng còn lời nào đáng mơ ước hơn: “Hôm nay con sẽ được ở với Ta trên Thiên Đàng”.

     Anh muốn nói lời tạ ơn vì được chết bên Chúa và trong Chúa. Vì nếu cuộc sống giữa loài người đưa anh vào bế tắc thì cái chết trong Chúa lại đem đến ơn tự do giải thoát. Nếu cuộc sống giữa loài người khiến anh đau khổ thì cái chết bên Chúa đem đến cho anh hạnh phúc. Quả là hồng phúc khi được chết bên Chúa. Đó thật là cái chết hạnh phúc. Cái chết đáng mơ ước.

     Tất cả Lời Chúa hôm nay ứng nghiệm vào anh. Bữa tiệc Isaia loan báo anh đã được hưởng. Chúa đã xé bỏ khăn tang cho anh. Chúa đã lau khô những giọt lệ trong mắt anh. Chúa đã cất nỗi ô nhục cho anh. Anh sẽ ca ngợi như Isaia mời gọi: “Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào  ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ”.

     Hôm nay anh cảm nhận được lời thư Rôma vì anh tràn đầy Thần Khí. Vì anh nhận ra mình đích thực là con Thiên Chúa. Được gọi Thiên Chúa là “Abba, Cha ơi”. Anh được đồng thừa kế với Chúa Kitô vì anh được diễm phúc “cùng chịu đau khổ với Người, nên sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người”. Cả Nước Trời thuộc về anh. Cả thế giới trở thành gia đình anh.

     Khi suy niệm bài Tin Mừng nói về người trộm lành, tôi nhớ đến 39 người anh em đồng hương Việt nam của chúng ta, chết đau thương tại bờ biển nước Anh tuần trước. Chúa Giêsu xuống trần gian để tìm kiếm an ủi những người đau khổ nhất, bị bỏ rơi nhất. Chúa đến tìm người trộm lành trong lúc tuyệt vọng nhất và nguy kịch nhất. Chắc chắn Chúa cũng đến tìm những người đang ngộp thở trong chiếc xe bịt bùng. Chắc chắn Chúa an ủi họ trong lúc họ tuyệt vọng nhất. Chắc chắn Chúa cảm thông với họ. Vì Chúa cũng đã từng ngộp thở khi bị treo trên thánh giá. Vì Chúa cũng cô đơn không người an ủi đỡ nâng. Tôi tin chắc trong số 39 người đó có người đã cầu nguyện như anh trộm lành: Lạy Chúa xin thương xót con. Và như Chúa Giêsu ở bên anh trộm lành Chúa cũng ở bên những người đang cô đơn, đau khổ, tuyệt vọng, kêu cầu.

     Nhưng làm sao ta có được cái chết đáng mơ ước như anh trộm lành. Hãy noi gương anh trộm lành luôn ở bên Chúa trong lúc đau thương nhất. Ta hãy ở bên Chúa bằng cách ở bên những người bé nhỏ nghèo hèn đang cần sự giúp đỡ của ta. Tôi rất cảm phục nước Anh. Người dân chẳng quen biết cũng cảm thương, chia buồn, đặt hoa và cầu nguyện. Đại sứ Anh đến tận gia đình thăm hỏi và tìm cách giúp đỡ. Đó chính là Chúa ở đang ở bên những người đau khổ nhất. Khi ở bên những người đau khổ tuyệt vọng, tôi là anh trộm lành ở bên Chúa Giêsu trên thánh giá. Như thế trong giờ chết của tôi sẽ có Chúa. Chúa sẽ an ủi tôi. Sẽ nâng đỡ tôi. Sẽ đưa tôi vào Thiên Đàng với Chúa. Như thế cái chết không còn là nỗi sợ, nỗi kinh khiếp. Nhưng trở thành niềm vui. Trở thành giờ được yêu thương, được giải thoát. Trở thành giờ phút cứu độ.

     Lạy Chúa là Đấng con mong đợi, xin hãy đến giải thoát con. Xin cho con luôn được ở với Chúa. Để giờ chết là giờ Chúa đưa con vào hưởng hạnh phúc với Chúa. Amen.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...