Mảnh Đất Nào Cho Hạt Giống ?
Minh Kông
“Ai nghe Lời và hiểu, thì người ấy sinh hoa kết quả.” (Mt 13,23)
Có một điều rất lạ nơi người nông dân: mỗi khi gieo hạt, họ không chỉ nhìn vào hạt giống, nhưng còn nhìn vào mảnh đất. Hạt giống có thể rất tốt, nhưng nếu đất khô cằn, đầy sỏi đá hay ngập cỏ gai, mùa gặt sẽ chẳng bao giờ như mong đợi. Hôm nay, qua việc giải thích dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu cũng không mời chúng ta chăm chú vào hạt giống, bởi hạt giống chính là Lời Thiên Chúa – luôn sống động, luôn quyền năng và luôn mang sức sống. Điều Ngài muốn chúng ta nhìn lại chính là mảnh đất tâm hồn mình.
Trong bốn loại đất mà Chúa nói đến, thật ra chỉ có một loại sinh hoa kết quả. Đó không phải là vì hạt giống khác nhau, nhưng vì cách đón nhận khác nhau.
Có những tâm hồn giống như vệ đường. Lời Chúa vừa chạm đến đã bị bao lo toan, thành kiến, sự hời hợt hay những tiếng ồn của cuộc sống cướp mất. Có người đi lễ rất đều, nghe Lời Chúa rất nhiều, nhưng lòng chẳng còn rung động. Họ nghe bằng đôi tai chứ chưa bao giờ nghe bằng trái tim.
Có những tâm hồn là đất sỏi đá. Đón nhận Chúa với nhiều cảm xúc, nhiều hăng say, nhưng lại thiếu chiều sâu. Khi gặp thử thách, thất bại hay hiểu lầm, đức tin nhanh chóng khô héo. Chúa Giêsu nói rất rõ: “Họ không đâm rễ.” Một cây không có rễ thì không thể đứng vững trước nắng gió.
Có những tâm hồn đầy gai góc. Hạt giống vẫn mọc, nhưng bị bóp nghẹt bởi những tham vọng, những quyến luyến vật chất, những bon chen và nỗi lo cơm áo. Điều đáng sợ là ở đây, cây vẫn còn sống, nhưng không bao giờ sinh trái. Đức tin vẫn còn đó, nhưng không còn sức biến đổi cuộc đời.
Và sau cùng là mảnh đất tốt. Không phải vì tự nhiên nó tốt hơn những mảnh đất khác, nhưng vì nó được cày xới, được chăm sóc, được kiên nhẫn loại bỏ đá sỏi và cỏ dại. Tâm hồn con người cũng vậy. Không ai sinh ra đã là “đất tốt”. Chúng ta trở thành đất tốt nhờ biết để Thiên Chúa canh tác mỗi ngày.
Hôm nay, Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia Việt Nam dành ngày này để trọng thể tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời kính nhớ Đấng sáng lập, Cha Henri Denis Biển Đức Thuận qua đời. Đây là dịp để mỗi người con trong Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia nhìn lại cội nguồn hồng ân của mình.
Cha Biển Đức Thuận không chỉ xây dựng một Hội Dòng bằng những công trình vật chất. Điều ngài để lại quý giá hơn nhiều: một mảnh đất thiêng liêng được vun xới bằng Tin Mừng, bằng tinh thần Thánh Biển Đức, bằng lời mời gọi “Ora et Labora” – Cầu nguyện và Lao động, bằng đời sống khiêm nhường, nghèo khó và phó thác. Hạt giống mà ngài gieo hơn một thế kỷ trước, hôm nay vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết quả nơi biết bao đan sĩ đang sống linh đạo Biển Đức Xi-tô.
Ngày giỗ tổ không chỉ để nhớ về quá khứ, nhưng còn là dịp tự hỏi: Tôi đang là mảnh đất nào? Tôi có đang làm cho gia sản thiêng liêng ấy tiếp tục sinh hoa trái, hay đang để những viên đá của ích kỷ, những bụi gai của hưởng thụ và sự dễ dãi làm nghẹt đi sức sống Tin Mừng?
Chúa không đòi chúng ta phải sinh hoa kết quả giống nhau. Người này ba mươi, người kia sáu mươi, người khác một trăm. Điều Chúa mong là mỗi người đừng ngừng để cho Lời Ngài lớn lên trong mình. Một tâm hồn biết cầu nguyện hơn hôm qua, một trái tim biết tha thứ nhiều hơn, một đời sống quảng đại hơn, một cộng đoàn hiệp nhất hơn… đó đều là những hoa trái đẹp lòng Thiên Chúa.
Đối với người đan sĩ Xi-tô Thánh Gia, mảnh đất ấy còn được chăm sóc qua từng giờ kinh, Thánh lễ, từng trang Kinh Thánh được suy gẫm, từng công việc âm thầm, từng hy sinh không ai biết đến. Chính trong những điều rất bình thường ấy mà hạt giống Tin Mừng bén rễ sâu và âm thầm lớn lên. Đời sống chiêm niệm không tìm kiếm những thành công ồn ào, nhưng kiên trì làm cho mảnh đất tâm hồn ngày một màu mỡ hơn để Thiên Chúa tự mình làm cho mùa gặt trổ sinh.
Thực ra, điều an ủi nhất của dụ ngôn không phải là có một mảnh đất tốt, nhưng là có một Người Gieo Giống không bao giờ mệt mỏi. Dù biết sẽ có hạt rơi trên vệ đường, trên sỏi đá hay bụi gai, Ngài vẫn tiếp tục gieo. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Mỗi ngày, Ngài vẫn gieo Lời của Ngài vào cuộc đời chúng ta với một niềm hy vọng mới.
Ước gì trong ngày hồng ân tạ ơn này, mỗi người chúng ta biết khiêm tốn để Chúa cày xới lại mảnh đất tâm hồn mình. Xin Ngài nhổ đi những bụi gai của ích kỷ, đập vỡ những tảng đá của kiêu căng, làm mềm lại những khoảng đất đã chai cứng vì vô cảm, để hạt giống Tin Mừng được bén rễ sâu và sinh nhiều hoa trái cho Hội Thánh, cho Hội Dòng và cho thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, xin đừng ngừng gieo Lời Ngài vào lòng chúng con. Xin cho chúng con can đảm cộng tác với ân sủng để biến tâm hồn mình thành mảnh đất tốt, hầu cuộc đời mỗi người đều trổ sinh mùa gặt yêu thương, thánh thiện và hy vọng. Amen.


