Đôi mắt của trái tim – Thứ Năm Tuần XVI TN

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Đôi Mắt Của Trái Tim

Minh Kông

“Phúc thay mắt anh em vì được thấy, tai anh em vì được nghe!” (Mt 13,16).

Có người nói: “Nếu muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu bằng cách thay đổi cách bạn nhìn thế giới.” Quả thật, nhiều khi điều cần đổi không phải là hoàn cảnh, mà là đôi mắt của trái tim. Thế giới vẫn thế, con người vẫn thế, nhưng khi trái tim được Thiên Chúa chạm đến, mọi sự bỗng mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.

Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn nói trong Tin Mừng hôm nay.

Đám đông vẫn nhìn thấy Đức Giêsu, vẫn nghe lời Người giảng, vẫn chứng kiến các phép lạ. Nhưng họ “nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu”. Không phải vì mắt họ mù hay tai họ điếc, nhưng vì trái tim họ đã khép lại trước chân lý. Khi lòng người đầy thành kiến, ích kỷ và tự mãn, ánh sáng của Thiên Chúa cũng không thể đi vào.

Các môn đệ thì khác. Các ông cũng nghe những lời ấy, cũng chứng kiến những biến cố ấy, nhưng với một tâm hồn đơn sơ và khát khao, các ông dần nhận ra nơi Đức Giêsu dung mạo của Đấng Cứu Độ. Chính vì thế Chúa mới nói: “Phúc thay mắt anh em vì được thấy.” Cái phúc ấy không nằm ở đôi mắt thể xác, nhưng ở đức tin, ở khả năng nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện giữa những điều rất bình thường.

Ngôn sứ Giêrêmia cũng đau đớn trước một dân tộc đã đánh mất ánh nhìn ấy. Thiên Chúa nhắc lại những ngày đầu, khi Israel còn yêu mến và trung thành với Ngài như cô dâu theo chồng trong buổi đầu hôn nhân. Nhưng rồi khi được sống trong miền đất tràn trề sữa và mật, họ lại quên Đấng đã dẫn mình vào đó. Họ bỏ “mạch nước trường sinh” để đi tìm những “hồ nước nứt rạn”. Đó là bi kịch của một con tim không còn biết nhớ, không còn biết tri ân và cũng không còn nhận ra tình yêu của Thiên Chúa.

Có phải đó cũng là câu chuyện của chúng ta?

Chúng ta vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện, vẫn đọc Kinh Thánh, nhưng nhiều khi lại không còn nhận ra Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Ta dễ nhìn thấy điều tiêu cực hơn điều tích cực; dễ nhớ lỗi lầm của người khác hơn những điều tốt đẹp họ đã làm; dễ thất vọng trước nghịch cảnh hơn là nhận ra Chúa vẫn đang âm thầm dẫn dắt.

Có những người đi qua cuộc đời chỉ để tìm điều đáng trách. Họ nhìn đâu cũng thấy bất công, dối trá, ích kỷ. Thế giới trong mắt họ ngày càng tối tăm. Không phải vì thế giới hoàn toàn tối tăm, nhưng vì ánh nhìn của họ đã mất đi ánh sáng.

Ngược lại, cũng có những con người bước vào cùng một hoàn cảnh ấy, nhưng họ vẫn nhận ra biết bao điều đáng tạ ơn. Họ thấy một nụ cười giữa nước mắt, thấy một bàn tay nâng đỡ giữa lúc cô đơn, thấy một cánh cửa Chúa mở ra sau khi một cánh cửa khác khép lại. Họ không sống trong ảo tưởng, nhưng sống bằng đôi mắt của đức tin.

Đó cũng là cái nhìn của Đức Giêsu.

Ngài nhìn người thu thuế và thấy một vị tông đồ tương lai. Ngài nhìn người phụ nữ ngoại tình và thấy một tâm hồn cần được cứu độ. Ngài nhìn Phêrô sau ba lần chối Thầy và thấy một vị mục tử sẽ củng cố đức tin anh em. Chúa không dừng lại ở những gì con người đang là; Người nhìn thấy điều họ có thể trở thành khi được tình yêu Thiên Chúa biến đổi.

Thế giới hôm nay đang cần những Kitô hữu có cái nhìn như thế. Gia đình sẽ bình an hơn nếu vợ chồng biết nhìn nhau bằng lòng bao dung. Cộng đoàn sẽ hiệp nhất hơn nếu mỗi người biết nhìn nhau bằng lòng cảm thông. Giáo Hội sẽ trở thành dấu chỉ của Tin Mừng nếu các môn đệ của Đức Kitô biết nhìn con người bằng ánh mắt của Thầy mình.

Đó cũng là con đường để sống tinh thần mục vụ mà Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi: trở thành những môn đệ thừa sai. Không ai có thể đem Tin Mừng đến cho người khác nếu chính mình vẫn nhìn anh chị em bằng sự xét đoán, nghi ngờ hay lạnh lùng. Truyền giáo trước hết là để cho ánh mắt của Đức Kitô thấm vào đôi mắt của mình, để từ đó mọi lời nói, việc làm và cách cư xử đều phản chiếu lòng thương xót của Người.

Xin Chúa chữa lành đôi mắt của trái tim chúng ta. Xin lấy đi những thành kiến, những oán hờn, những cái nhìn hẹp hòi và bi quan. Xin ban cho chúng ta ánh mắt của Đức Giêsu, để biết nhận ra điều thiện nơi tha nhân, nhận ra bàn tay Chúa trong mọi biến cố và nhận ra rằng, ngay giữa một thế giới còn nhiều bóng tối, tình yêu của Thiên Chúa vẫn đang âm thầm làm cho mọi sự trở nên mới.

Lạy Chúa, xin đổi mới trái tim con. Khi trái tim biết yêu như Chúa, đôi mắt con sẽ biết nhìn như Chúa. Và khi biết nhìn như Chúa, con sẽ nhận ra thế giới này vẫn còn rất đẹp, vì ở khắp nơi đều có dấu chân của Ngài. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI