Thứ năm, 13 Tháng hai, 2025

Nhờ Mẹ Thiên Chúa, Chúa Ban Thời Gian Mới, Phúc Ân Hòa Bình (Cha Viện trường Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào)

Lễ Mẹ Thiên Chúa – Năm Mới 2020

 

NHỜ MẸ THIÊN CHÚA, CHÚA BAN THỜI GIAN MỚI, PHÚC ÂN HÒA BÌNH

 

Viện trưởng Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào CSNQ

Công đồng Epheso năm 431 đã công bố tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Hàng ngày, trong lời kính Kinh Kính Mừng ở vế thứ hai chúng ta đã tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cầu khẩn với Mẹ Thiên Chúa: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử“.  Đức Maria với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa được phụng vụ Giáo hội chọn mừng vào đầu năm mới dương lịch với ý nghĩa đặc biệt: Mẹ sinh Đấng làm chủ thời gian, lịch sử, nguồn mọi phúc lành. Mẹ giúp mọi con cái sống ý nghĩa thời gian và tạo dựng phúc ân hòa bình.

 1. Mẹ sinh Đấng làm chủ thời gian – hòa bình, ân phúc

Mẹ Thiên Chúa sinh ra Đấng làm chủ thời gian.

Năm mới là thời khắc khởi sự chu kỳ mới của thời gian, cũng hiểu là chu kỳ mới của vũ trụ vạn vật và cuộc sống con người. Tự nó, thời gian chỉ là những con số để luân chuyển, ghi nhớ niên đại, ngày giờ, các sự kiện, biến cố và tạo nến phân khoảng quá khứ, hiện tại, tương lai. Mẹ Thiên Chúa được chọn đứng ở điểm khởi của thời gian mới bởi vì Mẹ đã cưu mang, sinh hạ Đức Giêsu, là Alpha- Omega – là khởi nguyên và cùng tận thời gian và muôn vật muôn loài. Chính nhờ và qua Mẹ Thiên Chúa đã đi vào thời gian lịch sử của con người, biến đổi thời gian này trở thành thời gian ân sủng, thời gian cứu chuộc và thời gian được niêm ấn bởi niên đại Đức Kitô. Thánh Phaolo đã nói tới thời gian này khi viết: “ Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5).

Mẹ Thiên Chúa sinh ra Đấng, nguồn phúc lành và Hoàng Tử Hòa Bình.

Với phẩm tước Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ trở nên người có uy thế trước Thiên Chúa. Con cái Hội Thánh mừng lễ Mẹ ngày khởi đầu của năm mới vừa để nhờ cậy uy thế của Mẹ và vừa để lôi kéo sự chú ý của Chúa. Mẹ ở đó để giới thiệu với Chúa về một đoàn con cái và với Đức Giêsu trưởng tử về một đàn em đông đúc, đang lữ hành tiến về phía trước. Mẹ đã sinh ra Đấng là nguồn phúc lành nên Mẹ sẽ xin phúc lành của Chúa đổ xuống cho con cái loài người. Mẹ đã sinh ra Đấng là Hoàng Tử Hòa Bình nên Mẹ xin Ngài xuống ơn hòa bình cho thế giới.

Về sự hòa bình cho con cái Giáo Hội và cho thế giới, Mẹ không chỉ có lời cầu xin mà còn can thiệp trực tiếp với uy quyền riêng trong tư cách là Mẹ Thiên Chúa. Các lần Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Tại Fatima, tại Lavang… đều là sự can thiệp của Đức Mẹ cho sự hòa bình thế giới ngang qua mọi thời đại. Bởi vậy, Mẹ được xưng tụng là Nữ Vương Hòa Bình. Chính trong ý nghĩa này mà ngày lễ của Mẹ, lễ Năm Mới cũng là ngày cầu cho hòa bình thế giới.

 2. Cùng Mẹ, sống ý nghĩa thời gian và tạo dựng phúc hòa bình

Chúng ta đã bước sang năm mới dương lịch 2020. Đã chấm dứt thập niên thứ 2 của thiên niên kỷ thứ 3. Chúng ta hãy bước sang năm mới khi cùng Mẹ sống ý nghĩa thời gian và tạo dựng phúc ân hòa bình.

Sống ý nghĩa thời gian

Chúng ta đừng chỉ bước vào thời gian năm mới với quy luật vật lý: hết đêm rôi lại đến ngày, hết năm cũ lại qua năm mới và năm mới lại khởi động chu kỳ xuân hạ thu đông. Như Chúa và như Mẹ Thiên Chúa, chúng ta hãy biến thời gian thành thời gian sáng tạo, cứu độ và thánh hóa. Chúng ta thấy ở công trình sáng tạo, tất cả đã diễn ra trong thời gian từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bẩy. Mỗi ngày, Chúa khởi sự và hoàn tất một công trình, hoàn thành Ngài phán: “mọi sự đều tốt đẹp, và đó là một chiều và một buổi mai”. Chúa Giêsu đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại ở đỉnh cao của thời gian là Tam Nhật Thánh: Ngài đã chịu nộp mình ngày thứ năm, chịu khổ hình ngày thứ sáu, thứ bảy và đã phục sinh ngày thứ nhất. Chính trong thời gian Thiên Chúa đã hoàn tất công trình tạo dựng và cứu chuộc con người.

Chúng ta hãy nói và làm như Chúa rằng: ngày hôm nay, giờ khác này con đang cùng Chúa sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa đời con và mọi người qua tư tưởng, lời nói hành động, các dự định, các chọn lựa… Như Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta hãy khới sự và kết thúc mọi công việc với thành quả : ‘mọi sự đều tốt đẹp’. Đó là ngày thứ nhất, thứ hai thứ ba và rồi mọi ngày đời con. Chúng ta đừng khởi sự điều gì xấu xa trong thời gian. Thời gian không phải là ký lục nhưng sẽ ghi chép tất cả hành động xấu tốt chúng ta làm và tạo nên lịch sử đời ta. Thời gian không phải là quan án nhưng từng ngày lập ra bản án và sẽ quay trở lại để thẩm định xét sử cuộc đời ta. Hãy làm mọi sự trong thời gian đều tốt đẹp.

Tạo dựng phúc ân, hòa bình

Bước vào thời gian mới, khát khao của mọi người và mọi dân nước là phúc lành, hòa bình. Ngày đầu của năm mới, Giáo Hội mặc lấy tâm tình của Aaron ở bài đọc I kêu xin Chúa ghé mắt nhìn xem, chúc lành và tuôn đổ phúc lành, ơn thái bình cho từng người và cho thế giới. Con người quả thực không thể tìm sự bình an nơi đâu ngoài Chúa: Thiên Chúa chính là nguồn mạch bình an và chỉ trong Ngài con người mới được phúc lành, bình an.

Đức Thánh Cha Phanxico trong Sứ Điệp Hòa Bình năm 2020 với chủ đề: ‘Hoà bình như là một con đường của hy vọng: đối thoại, hoà giải và hoán cải sinh thái’, mời gọi thế giới và chúng ta hay nên ‘nghệ nhân của hòa bình’.

Hòa bình là đối tượng niềm hy vọng. Tất cả nhân loại đều khao khát hòa bình dù con đường tiến tới hòa bình có nhiều chướng ngại gây ra bởi sự tàn nhẫn bóc lột, hận thù, tham nhũng, chiến tranh tương tàn phá hủy tình huynh đệ, do sự sai lầm và lạm quyền bị ô nhiễm bởi sự ích kỷ, kiêu ngạo và căm thù người khác.

Hòa bình, hành trình lắng nghe ký ức. Chúng ta hãy sống lại ký ức, một kỷ niệm đớn đau nào đó, để từ đó vươn tới hòa bình. Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Nhật Bản, Ngài đã gặp Hibakusha, người sống sót sau vụ bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Họ đang là chứng về sự kinh hoàng của quá khứ và kêu mời xây dựng một tương lai “công bằng và huynh đệ hơn”

Hoà bình, hành trình hoà giải: Bước đi trên con đường này, chúng ta có thể bẻ gãy “vòng xoáy trả thù” và đón nhận con đường của hy vọng. “Học cách sống trong sự tha thứ sẽ làm tăng nơi chúng ta khả năng trở thành những người nam, người nữ của hòa bình”.

Hoà bình, hành trình của hoán cải sinh thái. Để xây dựng hòa bình, chúng ta phải thực thi cuộc hoán cải về sinh thái. Đừng xử tàn tệ, như chủ nhân ông trên thiên nhiên sáng tạo, hay gây chiến tranh, bất công và những hành vi bạo lực… “Tài nguyên thiên nhiên, các hình thức đa dạng của cuộc sống và cả trái đất đã được giao phó cho chúng ta “cày cấy và canh giữ” (St 2:15), cho cả các thế hệ tương lai, thông qua sự tham gia có trách nhiệm và tích cực của tất cả mọi người. Chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ và nhìn nhận mọi thứ, và trở nên cởi mở hơn để gặp gỡ người khác và chấp nhận hồng ân của tạo hóa, phản ánh vẻ đẹp và thượng trí của Đấng Tạo Dựng nên nó“.

Sau cùng, con đường tiến tới xây dựng hòa bình đòi có sự kiên nhẫn, tin tưởng. Ngày qua ngày chúng ta hãy thực hiện việc hoán cải khi mở ra một con đường chữa lành chống lại bạo lực trong suy nghĩ, lời nói và hành động đối với người lân cận và thụ tạo trở thành “nghệ nhân công lý và hòa bình”.

Lạy Chúa là khởi nguyên – cùng đích mọi loài, là nguồn sung mãn ân sủng, lạy Chúa Giesu là hoàng tử hòa bình, xin bạn cho chúng con và thời gian năm mới chúng con sống được phúc lành, bình an, thịnh vượng. Lạy Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con và chuyển muôn phúc lành, bình an của Chúa cho chúng con trong năm mới 2020 này.            

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật V, Thường niên – C (Lc 5,1-11) Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới

Chúa Nhật V, Thường niên - C (Lc 5,1-11) Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới Lasan Ngô Văn Vỹ, O,Cist Kết thúc bài Tin Mừng hôm...

CN V TN – C: Thất bại nhưng không thất vọng

Chúa nhật 5 thường niên C Lc 5, 1-11 THẤT BẠI NHƯNG KHÔNG THẤT VỌNG Cộng đoàn Vĩnh Phước Sau một đêm vất vả mà chẳng bắt được...

Vâng Lời Thầy – Cứ ra khơi, thả lưới bắt cá

 CN V, TN Năm C VÂNG LỜI THẦY                                    ...

Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh

LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH (FM. Mauro Nguyễn Văn Biết)      Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh năm nay- trong...

Lễ Ba Cha Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô – Mc 10, 24b 30

MỪNG LỄ BA CHA THÁNH SÁNG LẬP DÒNG XITÔ PHẦN THƯỞNG CHO NHỮNG AI TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO CHÚA          ...

26/01 Lễ Các Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô – Roberto, Alberico và Stephano, Mc 10,24b-30: Từ bỏ mọi sự để được Nước Trời

  TỪ BỎ MỌI  SỰ ĐỂ  ĐƯỢC NƯỚC TRỜI (Hc 44,1.10-15; Hr 11,1-2.8-16; Mc 10,24b-30) Trường Kha, Phước Lý Cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển, vấn...

Chúa nhật II -Thường niên, Năm C (Ga 2, 1-11) “Họ hết rượu rồi”

Chúa nhật II -Thường niên, Năm C (Ga 2, 1-11) “Họ hết rượu rồi” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Không biết tự bao giờ người ta đã...

Chúa Nhật – Chúa Chịu Phép Rửa: Chúa bước xuống để nâng ta lên

Chúa Nhật – Chúa Chịu Phép Rửa: Chúa Bước Xuống Để Nâng Ta Lên Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là...

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Lc 3,15-16.21-22: Người môn đệ của Đức Giêsu sống tinh thần tự hủy

    NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA ĐỨC GIÊSU SỐNG TINH THẦN TỰ HỦY  (Lc 3,15-16.21-22) M. Giuse Tuấn, Phước Lý  Khi chúng ta lãnh nhận phép Rửa tội, Chúa...

Chúa nhật Chúa Hiển Linh (Mt 2,1-12) Con quyết đi tìm Ngài trong cuộc sống

Chúa nhật Chúa Hiển Linh, Mt 2,1-12 Con Quyết Đi Tìm Ngài Trong Cuộc Sống Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hàng năm cứ vào mùa Giáng...

Lễ Hiển Linh: Tìm ai hay tìm cái gì

    Chúa Nhật Chúa Hiển Linh 05.01.2025 TÌM AI HAY TÌM CÁI GÌ (Mt 2,1-12) M. Bosco, Phước Sơn Lễ Hiển Linh là lễ kỷ niệm việc Chúa tỏ...

Ngày 1-1, Lễ Mẹ Thiên Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 Bình an của Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta

Ngày 1-1, Lễ Mẹ Thiên Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 Bình An Của Thiên Chúa Luôn Ở Cùng Chúng Ta Lasan Ngô Văn Vỹ,...