Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Suy niệm Tin Mừng CN II MC, A: Biến đổi để trở nên giống Chúa

BIẾN ĐỔI ĐỂ TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA

(Mt 17,1-9)

Giuse Trần Đức Mạnh, PL

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa biến đổi hình dạng trước mặt ba môn đệ. Tuy nhiên, ở đây người viết tập chú suy tư về “sự biến đổi” của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa trong Mùa Chay thánh này. Sự biến đổi ở đây không phải là sự biến đổi về hình dạng, nhan sắc nhưng là sự biến đổi về con tim, về lối sống của con người.

Quả thực, cuộc sống luôn biến chuyển và con người cũng thường xuyên biến đổi. Có những cuộc biến đổi mang tính tích cực nhưng cũng có những cuộc biến đổi tiêu cực. Sự biến đổi tích cực là khi chuyển từ một tình trạng xấu hơn sang một tình trạng tốt hơn do nỗ lực của bản thân hoặc do trợ lực của Thiên Chúa, của tha nhân, hay là các biến cố… Điển hình cho cuộc biến đổi này có thể kể đến Giakêu, Phaolô và các Tông đồ sau ngày lễ Ngũ Tuần. Nhưng cũng có những cuộc biến đổi tiêu cực khi họ chọn cho mình một lối sống ích kỉ, tham lam và kiêu căng. Khi đó, họ đang chuyển từ tình trạng tốt hơn sang tình trạng xấu hơn, đó là hình ảnh của một Giuđa Iscariot.

Trong cuộc sống, chúng ta rất cần những biến đổi tích cực, như Đức Giêsu đã nói: “Nếu hạt lúa gieo xuống đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, nhưng nếu chết đi thì mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Cũng vậy, không có sự biến đổi tích cực nào mà không đòi hỏi những hy sinh, những mất mát; đồng thời phải cộng tác một cách chủ động vào sự biến đổi đó.

Bài đọc I hôm nay tường thuật cho ta về việc ông Abraham nghe theo tiếng Chúa gọi để ra đi, đi về một miền đất mà ông không hề biết trước. Ông đang ở trong một quá trình biến đổi và tác nhân biến đổi ông đó chính là Thiên Chúa. Chúng ta là những người đã và đang dấn thân trên hành trình ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi thánh hiến, chúng ta cũng đang thực hiện một cuộc biến đổi. Trong cuộc đời, có lẽ ai trong chúng ta – những người tin Chúa, cũng đặt mục tiêu cho mình là đi tìm kiếm Chúa và mong muốn được biến đổi trở nên những người tốt hơn, thánh thiện hơn, giống Chúa hơn. Để được như thế chắc chắn sẽ phải từ bỏ rất nhiều: Từ bỏ cha mẹ, anh em, bạn bè, đam mê…nhưng như thế liệu đã đủ chưa? Chắc chắn là chưa. Mỗi ngày chúng ta vẫn sống với bao nhiêu thói hư tật xấu, ham chơi, mê ăn uống, nói hành, nói xấu. Như vậy, liệu rằng những hy sinh trước đó có còn ý nghĩa nữa không? Muốn được biến đổi không thể chỉ lý thuyết suông mà thôi, nhưng đó là một chuỗi ngày cố gắng, một ngày không được thì hai, hai không được thì ba… Trong thư gửi tín hữu Do Thái, tác giả đã khuyên chúng ta rằng: “Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói bộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta” (Dt 12,1). Quả thực, chạy đua thì rất mỏi mệt nhưng những phần thưởng đạt được thì giá trị và hoàn toàn xứng đáng.

Chúng ta đang sống trong Mùa Chay thánh, đâu còn dịp nào thuận tiện hơn để thực hiện biến đổi bản thân cho bằng dịp này? Chẳng phải ta đang hy sinh và làm thêm những việc lành đó sao, thật là ý nghĩa. Có người dâng những tràng chỗi mân côi, có người dâng những chuỗi thương xót nhưng sẽ càng ý nghĩa nếu ta dâng chính những khuyết điểm của ta cho Chúa để Ngài thánh hóa và ban ơn trợ lực cho ta. Hạt giống đã phải chịu đau đớn rồi thối nát nhưng kết quả là một sự sống mới được sinh ra và những gì thu lại được thì gấp chục, gấp trăm. Con người muốn được biến đổi cũng thế, phải trải qua bao gian lao vất vả mới có được. Nơi thứ tư của năm sự sáng mà chúng ta vẫn đọc đó là: “Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần”. Phải, nhờ Chúa Thánh Thần chứ không phải nhờ sức riêng ta. Con người với thân phận mỏng manh yếu đuối sẽ khó có thể vượt qua được những khó khăn để được đổi mới, như Chúa đã khẳng định: “Không có Thầy các con chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng con, để chúng con có đủ sức mạnh, đủ can đảm để có thể gột rửa được những tội lỗi, những đam mê trần tục đang đeo bám chúng con. Từ đó chúng con có thể trở nên những Kitô hữu tốt lành, những đan sĩ thánh thiện, hầu mai sau sẽ được hưởng vinh quang với Chúa, vinh quang mà Chúa đã tỏ cho chúng con thấy trước trong bài Tin mừng hôm nay.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chúa Nhật VI PS, Năm A, Ga 14,15-21: Chúa Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ

CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG BẢO TRỢ (Ga 14,15-21) Tùng Linh,...

Chúa Nhật XXIII TN, Năm A, Mt 18,15-20: Nghệ thuật sửa lỗi

NGHỆ THUẬT SỬA LỖI (Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt...

Chúa Nhật XXX TN, A, Mt 22,34-40: Điều răn quan trọng nhất

ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT (Mt 22,34-40) M. Matthêu Lê Văn...

Suy niệm Lời Chúa Lễ Hiển Linh: Trở nên ánh sao của Thiên Chúa

TRỞ NÊN ÁNH SAO CỦA THIÊN CHÚA (Is 60,1-6; Ep...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...