Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SUY NIỆM TM LỄ THÁNH GIA THẤT, NĂM C, TIẾNG NÓI YÊU THƯƠNG TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

TIẾNG NÓI YÊU THƯƠNG TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Lc 2, 41-51 

Có thể nói gia đình là bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu. Nơi đó, chúng ta đọc được tình yêu cao vời, vĩ đại nhưng rất đỗi âm thầm của người cha. Nơi đó, có tình yêu bao la, sự vỗ về, dịu dàng và tận tụy của người mẹ. Ở đó, còn có hương thơm hiếu kính của con cái đối với các bậc sinh thành dưỡng dục. Gia đình là nơi mọi người cảm nhận niềm hạnh phúc, sự ấm cúng của tình yêu. Nhưng cũng là nơi mọi người phải đối diện với những thử thách của cuộc sống, của phận người.

Những thách đố trong đời sống gia đình Thánh Gia

Thánh Gia là gia đình của Con Thiên Chúa, có đời sống đạo hạnh, thánh thiện, nhưng không thể tránh những sóng gió và giới hạn của phận người. Khi chưa biết Đức Maria mang thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần thánh Giuse đã nghi ngờ, hiểu lầm và định tâm bỏ Đức Maria cách kín đáo để tránh cho Đức Maria khỏi bị đá theo luật Môsê (x. Mt 1,19). 

Túng quẫn là một thách đố của con người trong mọi thời đại. Đôi lúc túng quẫn cũng là nguyên nhân gây bất hòa trong gia đình. Gia đình Thánh Gia cũng rơi vào thách đố này khi không thuê được quán trọ mà phải sinh con nơi máng cỏ của chuồng bò.

Sau khi sinh con tưởng chừng gia đình sẽ “an cư lạc nghiệp”, ai ngờ người đời lại ganh ghét tìm cách giết hại trẻ Giêsu. Nên đang đêm thánh Giuse đã vâng lệnh sứ thần đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu lánh sang Ai cập (x. Mt 2,13-14).

Con cái là niềm vui, sự an ủi và niềm tự hào của cha mẹ khi chúng ngoan hiền nhưng cũng là gánh nặng và làm cha mẹ phải khổ tâm khi thấy con mình hư hỏng. Thế mà, hôm nay, Mẹ Maria và thánh Giuse đã phải đau lòng khi thấy Đức Giêsu “không ngoan ngoãn vâng lời”, tự ý ở lại Đền Thờ mà chưa xin phép, để cha mẹ phải lo lắng đi tìm.

Trước những thử thách đó, sở dĩ gia đình Thánh Gia đã vượt qua được để sống hạnh phúc là nhờ mọi người biết lắng nghe và làm theo ý Chúa. Khi đã biết Đức Maria mang thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần, thánh Giuse đã làm như lời Sứ thần truyền là đón Đức Maria về chung sống (x. Mt 1,24).

Dù phải sống trong cảnh nghèo đói và bị người khác ganh ghét nhưng các Ngài vẫn vui sống trong cảnh thiếu thốn và thực thi thánh ý Chúa. Dù không hiểu câu trả lời của Đức Giêsu: “Cha và mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha Con sao?” Nhưng Mẹ Maria vẫn ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng (x. Lc 2,48-51).

Các Ngài đã thực thi đúng cương vị của mình, thánh Giuse đã miệt mài lao động để nuôi sống và bảo vệ Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã trở thành một người vợ hiền, một người mẹ gương mẫu qua việc nội trợ và nuôi dạy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã ngoan ngoãn vâng phục cha mẹ (x. Lc 2,51). Như thế, mọi người đã cùng chung tiếng nói yêu thương, cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình.

Những thách đố trong các gia đình trẻ hiện nay

Ngày nay bức tranh tuyệt đẹp của tình yêu gia đình không còn nguyên vẹn khi một trong những thành viên sa vào các tệ nạn xã hội: rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy… Khi nhịp sống liên tục và vội vã như hiện nay dẫn đến các thành viên không hiện diện đầy đủ trong các bữa cơm gia đình, trong các giờ kinh sáng – tối, các buổi chuyện trò gia đình được thay thế bằng việc mỗi người tự tìm niềm vui trên tivi, điện thoại, các trang mạng… đánh mất sự thân tình trong gia đình. Cha mẹ thiếu tôn trọng, nhường nhịn và tha thứ cho nhau nên không ít gia đình đã đi đến tình trạng ly thân và ly dị. Khi con cái “hít thở bầu không khí” không lành mạnh như thế thì làm sao khi lớn lên chúng không lây nhiễm các căn bệnh xã hội?

Như thế, những khó khăn gia đình Thánh Gia phải đối diện cũng xảy ra tương tự nơi mỗi gia đình chúng ta. Noi gương gia đình Thánh Gia mỗi người luôn sống đúng cương vị của mình; người Cha, người chồng hãy tích cực lao động nuôi sống gia đình xứng với danh xưng là trụ cột gia đình, làm gương cho con cái. Người làm vợ, làm mẹ trong gia đình cần chung thủy, đảm đang, tháo vát chăm sóc gia đình về vật chất lẫn tinh thần, cùng chồng nuôi dạy con cái. Phận làm con hãy sống theo sự dạy bảo của cha mẹ, luôn hiếu kính với những đấng sinh thành dưỡng dục để đem lại niềm vui và hãnh diện cho cha mẹ.

Là gia đình Kitô hữu chúng ta hãy lấy Chúa và thánh ý Ngài làm trung tâm của đời sống. Để bớt đi những nghi kỵ, hiểu lầm và cùng giúp nhau đón nhận ý Chúa trong niềm tin phó thác cậy trông. Để cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống và mỗi người nỗ lực xây dựng gia đình giàu tình thương.

Thật vậy, để cùng chung tiếng nói yêu thương trong đời sống gia đình thì mọi thành viên hãy sống đúng vai trò của mình, đón nhận những giới hạn của nhau, cảm thông, tha thứ, tin tưởng nhau, cùng nhau xây dựng mái ấm chan hòa niềm vui và hạnh phúc. Đồng thời, gia đình là nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc, là nơi vỗ về, an ủi mỗi khi đau buồn, là nguồn động lực cho cuộc sống giúp mọi người trưởng thành trong nhân cách và hoàn thiện hơn. Để cùng nhau cảm nhận “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.”

M. Mai Lệ Thi, CĐ. Phước Thiên

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...