CON ĐƯỜNG BÉ NHỎ
Khi còn rất nhỏ, Tê-rê-xa đã nói mình muốn trở nên một vị thánh lớn. Về sau, chị lại ước muốn trở thành một vị thánh bé nhỏ. Nhưng chị nói, tất cả những điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào những gì Chúa muốn thực hiện nơi chị, chứ không hề do những gì chính chị có thể làm được, theo bản chất và cá tính của chị. Bởi vì Tê-rê-sa cũng đã từng chiều theo tính khí riêng. Chị muốn điều gì là làm ngay cho bằng được, không trì hoãn.
Nhìn vào đời sống của chị Tê-rê-sa, em luôn được chị nhắc nhở không cần phải làm những gì vĩ đại để trở thành một vị đại thánh. Điều mà bông hoa nhỏ này muốn gửi đến là em có thể phụng sự Chúa trong những điều nhỏ mọn nhất mà em có thể làm được, miễn là em làm điều đó với một tình yêu nhiệt thành. Nhưng thật sự em ít khi để ý quan tâm đến lời dạy đơn sơ của chị thánh. Em luôn làm cho mình bận rộn với những công việc riêng, những suy nghĩ vẫn vơ, những cuộc nói chuyện phù phiếm và còn nhiều hơn thế nữa. Vì chúng mà em đã quên đi việc phụng sự Chúa trong những điều bé nhỏ. Nhưng có lẽ cốt lõi của sự thờ ơ này là em chỉ thích là mọi thứ theo quan điểm của riêng mình, với suy nghĩ rằng ý của mình là tốt nhất và xem nhẹ ý Chúa. Và chính điều này đã làm em tự thất vọng về chính bản thân của mình, vì mình chẳng thể làm gì to lớn được.
Em cảm thấy mình bị thất bại khi mình quên cầu nguyện. Em nghĩ rằng nếu mình không tham dự thánh lễ hằng ngày, không chầu Thánh Thể hay không lần chuỗi Mân Côi thì em không làm được gì cho Chúa trong ngày đó. Nhưng may mắn thay, chị thánh Tê-rê-sa chỉ cho em, đó là những việc làm nên làm nhưng không phải là điều tốt nhất. Ở đây, chị muốn nói với em là hãy đi trên con đường bé nhỏ mà chị đã đi, đó là hãy yêu mến Chúa như trẻ nhỏ. Mặc dầu điều vĩ đại thì có vẻ là tuyệt, nhưng Cha trên trời chỉ vui thích và hài lòng với những điều bé mọn mà chúng ta làm cho Ngài. Thánh Tê-rê-sa đã chỉ cho em làm thế nào để hướng về Thiên Chúa Cha với tinh thần trẻ thơ.
Lạy chị thánh Tê-rê-sa kính yêu, chị đã yêu mến Chúa với tâm hồn trẻ thơ. Xin chị dạy cho chúng em biết sống theo con đường bé nhỏ mà chị đã đi, hầu chúng em có thế yêu mến Chúa và phụng sự Ngài trên con đường ơn gọi thánh hiến đan tu.
M.A.C