Từ cuộc gặp gỡ đến sứ vụ loan báo – Lễ Kính Thánh Nữ Maria Mađalêna

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Từ Cuộc Gặp Gỡ Đến Sứ Vụ Loan Báo

 Lễ Kính Thánh Nữ Maria Mađalêna  

 (Ga 20,16)  

Minh Kông

Ngày 22 tháng 7 hằng năm, Hội Thánh long trọng kính nhớ thánh nữ Maria Mađalêna, người môn đệ đầu tiên được gặp Đấng Phục Sinh và cũng là người đầu tiên được sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Chính vì thế, truyền thống Hội Thánh Đông phương đã gọi ngài bằng một danh hiệu thật đẹp: “Tông đồ của các Tông đồ.”

Tin Mừng Gioan kể lại rằng, vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi trời còn tối, Maria Mađalêna đã ra mộ Chúa. Hình ảnh ấy nói lên một tình yêu mãnh liệt và trung thành. Trong khi nhiều môn đệ còn sợ hãi, đóng kín cửa lòng, thì Maria vẫn tìm đến Thầy. Từ một người từng bị bảy quỷ ám và được Chúa chữa lành, Maria đã để cho tình yêu của Chúa biến đổi cuộc đời mình. Tình yêu ấy khiến bà không thể quên Chúa, không thể rời xa Chúa, ngay cả khi Ngài đã chết.

Nhưng hành trình đến với Đấng Phục Sinh không phải là một con đường dễ dàng. Maria đã trải qua một cuộc tìm kiếm đầy nước mắt. Bà đứng bên ngôi mộ trống, hoang mang, thất vọng, tưởng rằng thi hài Thầy đã bị lấy mất. Chúa Giêsu đang đứng trước mặt, nhưng bà không nhận ra. Chỉ đến khi Ngài gọi đích danh: “Maria!”, đôi mắt tâm hồn bà mới được mở ra.

Tiếng gọi ấy không chỉ là một lời xưng hô, nhưng là tiếng gọi của tình yêu, của sự cảm thông và của một tương quan thân thiết. Đấng Phục Sinh không gọi bà bằng chức danh hay một tên gọi chung chung; Ngài gọi chính tên của bà. Bởi vì Thiên Chúa biết từng người chúng ta, hiểu những đau khổ, những mất mát và cả những khát vọng sâu kín nhất trong lòng mỗi người.

Câu chuyện của Maria Mađalêna cho thấy rằng, trước khi trở thành người loan báo Tin Mừng, bà đã phải trải qua một cuộc biến đổi nội tâm. Từ bóng tối của đau buồn đến ánh sáng đức tin; từ nước mắt thất vọng đến niềm vui gặp gỡ; từ việc muốn giữ Chúa lại cho riêng mình đến việc được sai đi loan báo Chúa cho người khác.

Khi Maria nhận ra Thầy, bà đã thốt lên: “Rabbuni! – Lạy Thầy!” Nhưng Chúa Giêsu lại nói: “Đừng giữ Thầy lại, nhưng hãy đi gặp anh em Thầy.” Đó là một bước ngoặt quan trọng. Tình yêu thật không giữ lại cho riêng mình, nhưng luôn mở ra thành sứ vụ. Người đã gặp Chúa thì không thể giữ niềm vui ấy cho bản thân, nhưng phải đem niềm vui ấy đến cho người khác.

Bài học đầu tiên mà thánh Maria Mađalêna để lại cho chúng ta là bài học của lòng yêu mến. Chỉ ai yêu nhiều mới tìm kiếm nhiều; chỉ ai tìm kiếm mới có thể gặp được Chúa. Cuộc sống hôm nay với biết bao bận rộn, lo toan và tiếng ồn dễ làm chúng ta quên mất việc tìm kiếm Chúa trong cầu nguyện, trong Lời Chúa và trong tha nhân.

Bài học thứ hai là hành trình hoán cải nội tâm. Maria đã được chữa lành và không ngừng để cho tình yêu Chúa biến đổi. Mỗi người chúng ta cũng cần một cuộc trở về hằng ngày: từ ích kỷ đến quảng đại, từ khép kín đến yêu thương, từ bóng tối tội lỗi đến ánh sáng của ân sủng.

Bài học thứ ba là tinh thần loan báo Tin Mừng. Chúa Phục Sinh đã trao cho Maria một sứ vụ: “Hãy đi báo tin cho anh em Thầy.” Sứ vụ ấy hôm nay vẫn tiếp tục nơi Hội Thánh. Theo định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai,” mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành chứng nhân của Chúa Phục Sinh bằng chính đời sống yêu thương, tha thứ, phục vụ và niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay.

“Maria!” – tiếng gọi ấy vẫn đang vang lên trong lòng mỗi người chúng ta. Chúa biết tên ta, biết cuộc đời ta và vẫn kiên nhẫn tìm kiếm ta. Ước gì, như thánh Maria Mađalêna, chúng ta biết mở lòng đón nhận tiếng gọi ấy, để sau khi gặp Chúa, chúng ta cũng lên đường với niềm xác tín: “Tôi đã thấy Chúa!”

Đó chính là niềm vui lớn nhất và cũng là sứ mạng cao đẹp nhất của người Kitô hữu.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI