Làm Theo Ý Chúa
(Thứ Ba tuần XVI TN: Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50)
Minh Kông
Có lẽ ai trong chúng ta cũng trân quý mái ấm gia đình, nơi có cha mẹ, anh chị em, những người cùng chung dòng máu và cùng sẻ chia một lịch sử. Thế nhưng, trong Tin Mừng hôm nay, khi được báo tin mẹ và anh em đang đứng ngoài muốn gặp mình, Chúa Giêsu lại hỏi: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. Thoạt nghe, nhiều người có thể cảm thấy ngỡ ngàng, như thể Chúa quá lạnh lùng với chính gia đình mình. Nhưng thật ra, Chúa Giêsu không phủ nhận tình ruột thịt; Người muốn mở rộng ý nghĩa của gia đình đến một chân trời mới, lớn lao và bền vững hơn.
Bài đọc ngôn sứ Mikha cho chúng ta thấy hình ảnh Thiên Chúa là Mục Tử đầy yêu thương. Dân Israel đã nhiều lần bất trung, nhưng Thiên Chúa không từ bỏ họ. Ngôn sứ tha thiết cầu xin: “Lạy Chúa, xin dùng cây gậy của Ngài mà chăn dắt dân Ngài, đoàn chiên thuộc quyền sở hữu của Ngài.” Đó là lời cầu phát xuất từ niềm xác tín rằng dân Chúa không phải là một tập hợp vô danh, nhưng là những con người được Người yêu thương, gìn giữ và trung thành chăm sóc. Dù con người thay lòng đổi dạ, Thiên Chúa vẫn trung tín với giao ước đã ký kết với Abraham và Giacóp. Chính lòng thương xót đã làm nên mối dây liên kết giữa Thiên Chúa và dân Người.
Tin Mừng hôm nay tiếp tục mặc khải một chân lý thật đẹp: từ nay, những ai thi hành ý muốn của Chúa Cha đều trở thành người thân của Đức Giêsu. Gia đình của Người không còn giới hạn trong huyết thống, quê quán hay dân tộc, nhưng được mở rộng đến mọi người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Đó là đại gia đình của Nước Trời, nơi mọi người là anh chị em với nhau vì cùng có một người Cha trên trời.
Đức Maria chính là khuôn mẫu tuyệt vời nhất của gia đình mới ấy. Mẹ không chỉ là người cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng, nhưng còn là người đầu tiên lắng nghe, tin tưởng và đem Lời Chúa ra thực hành. Trước khi là Mẹ theo huyết nhục, Mẹ đã là môn đệ hoàn hảo của Con mình. Vì thế, lời Chúa Giêsu hôm nay không hề hạ thấp vai trò của Đức Maria; trái lại, Người tôn vinh Mẹ như mẫu gương của mọi môn đệ, người hoàn toàn thuộc trọn về Thiên Chúa.
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Gia đình của Chúa là cộng đoàn các môn đệ, cộng đoàn những anh chị em được liên kết trong Chúa Thánh Thần.” Quả vậy, bước theo Đức Kitô không chỉ là gia nhập một tổ chức tôn giáo, nhưng là bước vào một gia đình, nơi mỗi người được đón nhận, được yêu thương và được mời gọi yêu thương. Trong gia đình ấy không còn những ranh giới của giàu nghèo, địa vị, màu da hay ngôn ngữ; chỉ còn những tâm hồn cùng hướng về Chúa Cha và cùng nỗ lực sống theo Tin Mừng.
Điều đáng tiếc là đôi khi trong các cộng đoàn Kitô hữu, người ta vẫn dễ chia rẽ vì khác biệt quan điểm, tính tình hay lợi ích. Có khi chúng ta vẫn gọi nhau là “anh chị em”, nhưng lại thiếu sự cảm thông, tha thứ và nâng đỡ. Gia đình của Chúa không thể lớn mạnh nếu mỗi người chỉ quan tâm đến bản thân mà quên mất người bên cạnh. Thi hành ý Chúa không chỉ là đọc kinh, dự lễ hay giữ luật, mà còn là biết đón nhận nhau, biết chữa lành những vết thương của chia rẽ và xây dựng tình hiệp nhất bằng lòng khiêm nhường và bác ái.
Trong định hướng mục vụ năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành một môn đệ thừa sai. Muốn trở thành người loan báo Tin Mừng, trước hết chúng ta phải sống đúng căn tính là người trong gia đình của Chúa. Một gia đình yêu thương sẽ tự nhiên trở thành lời chứng hấp dẫn nhất về Tin Mừng. Chính tình hiệp thông, sự tha thứ và lòng quảng đại giữa các Kitô hữu sẽ giúp nhiều người nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và yêu thương nhân loại.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết trân trọng hồng ân được làm con Thiên Chúa và là anh chị em của Đức Kitô. Xin cho chúng ta luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, để không chỉ mang danh là Kitô hữu, nhưng thật sự thuộc về Chúa, sống tình thân nghĩa thiết trong đại gia đình của Người và cùng nhau làm cho thế giới hôm nay trở nên một mái nhà chan chứa yêu thương, hiệp nhất và hy vọng.



