Chủ Nhật, 16 Tháng mười một, 2025

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, NĂM C, NĂM HỒNG ÂN ĐÃ ĐẾN RỒI !

NĂM HỒNG ÂN ĐÃ ĐẾN RỒI !

  Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; Lc 1, 1-4; 4, 14-21 

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật III Thường niên hôm nay, thánh sử Luca kể lại một lần kia Chúa Giêsu về thăm Nadareth, là nơi Ngài sinh trưởng. Ngài vào hội đường với mọi người trong ngày sabat như Ngài vẫn làm. Hôm ấy, người ta trao cho Ngài Sách Thánh. Ngài mở ra và đọc trúng đoạn sách ngôn sứ Isaia nói về sứ mạng người tôi tớ của Thiên Chúa là đem ơn lành của Thiên Chúa đến cho mọi người. Ơn lành đó chính là : kẻ bị giam cầm được tha, người bị áp bức được tự do, người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què đi được và được hưởng một năm hồng ân cứu độ.

 Nếu trước kia, ngôn sứ Isaia loan báo một thời kỳ cứu độ chỉ để cho dân Chúa được bình an sau cuộc lưu đày Babylon trở về (Is 61, 1-2), thì hôm ấy tại hội tại đường lời loan báo của ngôn sứ Isaia được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4, 21). Và người mà ngôn sứ Isaia loan báo ấy chính là TÔI, Đấng Messia, Đấng được Thiên Chúa xức dầu tấn phong. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu đã chính thức công bố thời kỳ cứu độ đã đến, thời mang lại bình an vĩnh cửu cho nhân loại và mang lại cho loài người tự do đích thực. Và nếu ngày xưa, năm mươi năm mới có một Năm Toàn Xá để tha các nợ nần, phóng thích nô lệ… (Lv 25, 10- 17), thì ngày hôm ấy, sự xuất hiện của Chúa Giêsu khai mào những ân huệ của “Năm Toàn Xá của Thiên Chúa.” Chúa Giêsu đã tự giới thiệu sứ mạng của Ngài tại hội đường Nadareth và đã thực hiện trọn vẹn sứ mạng ấy qua thời gian hoạt động công khai, nhất là qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.

   Sách Nơkhemia đã tường thuật lại việc dân Do thái khi nghe tư tế Esdras đọc và giải thích Sách Luật của Thiên Chúa thì họ cảm động và khóc vì nhớ đến những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho họ, trong khi họ phạm tội bất trung đối với Thiên Chúa. Vì thế, tư tế Esdras yên ủi họ: “Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, anh em đừng sầu thương khóc lóc” (Nkm 8, 10). Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô tông đồ đã chỉ rõ cho ta thấy mình cần phải làm gì để đáp trả lại tình thương vô bờ bến và hồng ân vô biên của Thiên Chúa. Đó chính là phải tiếp tục sứ mạng mà Chúa Giêsu đã làm. Sứ mạng của người kitô hữu là được sai đi làm tông đồ cho Chúa, loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho mọi người bằng đời sống chứng tá, yêu thương và hiệp nhất trong một Thân Thể duy nhất là Đức Kitô.

Ngày hôm nay, sứ mạng của Chúa Giêsu vẫn được tiếp tục thực hiện qua Giáo Hội và qua những chi thể của Ngài. Khi Chúa Giêsu hoàn thành sứ mạng của Ngài nơi thế gian này, Ngài lại gửi Thánh Thần đến với các môn đệ. Nhờ Thánh Thần họ tiếp tục công bố Năm Hồng Ân của Thiên Chúa, loan báo Tin Mừng cho mọi người, rao giảng và thực hiện sự giải phóng toàn diện con người. Như thế, lời sách Isaia thâu tóm sứ mạng của Chúa Giêsu cũng là lời thâu tóm sứ mạng của Giáo Hội ở mọi thời đại, nhất là trong thời đại ngày hôm nay.

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 17, 18). Tất cả chúng ta là những người được Thiên Chúa sai đi, nhưng sai đi để làm gì ? Chính là để làm tông đồ cho Chúa. Đó là căn tính và cũng là sứ mạng của người kitô hữu. Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta thuộc về Giáo Hội, được thông phần những hồng ân cao cả của Chúa, chúng ta có trách nhiệm tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu là làm cho những người mình gặp gỡ và tiếp xúc được hưởng những ân huệ ấy như mình. Chúng ta thực hiện sứ mạng ấy bằng cách sống cho thật tốt ơn gọi làm kitô hữu của mình, cụ thể là đặt tình yêu thương trên tất cả mọi sự như Chúa Giêsu vì tình yêu mà đã sống và chết trọn vẹn cho tha nhân. 

Lạy Chúa Giêsu, những gì Chúa đã khởi sự trong thời của Ngài thì xin cho được tiếp tục trong thời đại ngày hôm nay qua các chi thể của Ngài để mọi dân, mọi nước trên thế giới nhận biết “Tin Mừng hồng ân cứu độ.” Và xin cho chúng con trở nên những dấu chỉ của tình thương, của bình an cho mọi người bằng đời sống bác ái, yêu thương và hiệp nhất với nhau. Amen.

M. Bonnard Hương (Tập Sinh), Phước Hải

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chuẩn Bị Cho Ngày Vinh Quang (Lc 21,5-19 – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C)

Chuẩn Bị Cho Ngày Vinh Quang (Lc 21,5-19 - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Dường như mỗi khi...

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C – Cung hiến thánh đường Laterano: Đền thờ là nơi gặp gỡ Thiên Chúa

ĐỀN THỜ LÀ NƠI GẶP GỠ THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22) Mai Anh, PT Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Thánh...

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Tầm cao của chàng lùn

TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN Augustino PHƯỚC HẢI Giữa trời sao vô tận, Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, Nhưng trong lòng Chúa, Con lại là vĩnh cửu. (Rabindranath...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Nấc thang về trời

NẤC THANG VỀ TRỜI  CĐ Vĩnh Phước Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh...

Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời

  SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40) Trường Kha, Phước Lý  Sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con...

Ngày 2/11 – Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời, Năm C: Đời người là chuyến hành hương hy vọng (Đức TGM Giuse...

ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HY VỌNG 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Chúng ta đang sống những ngày...

Các Thánh là người được ánh sáng Chúa chiếu qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ)

Các Thánh Là Người Được Ánh Sáng Chúa Chiếu Qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các thánh là...

Ngày 1/11 – Lễ Các Thánh Nam Nữ, Năm C: Ơn gọi nên thánh, ơn gọi dành cho mọi người

Ơn Gọi Nên Thánh, Ơn Gọi Dành Cho Mọi Người (Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a) Fm. Gerardo Long, PV Hôm nay, Hội Thánh hân hoan...

Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C : Lời cầu nguyện khiêm hạ – cửa ngõ để bước vào lòng thương xót

LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM HẠ: CỬA NGÕ ĐỂ BƯỚC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CĐ An Phước  Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Lc 18,9-14...

Chúa nhật XXX TN – C: Lời cầu vươn thấu trời xanh (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXX thường niên C LỜI CẦU VƯƠN THẤU TRỜI XANH Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  Lời Chúa hôm...