Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SUY NIỆM TIN MỪNG CN III NĂM C, LỜI QUYỀN NĂNG, LỜI ĐEM LẠI SỰ SỐNG

LỜI QUYỀN NĂNG, LỜI ĐEM LẠI SỰ SỐNG

Lc 1,1-4;4,14-21

Chúa nhật III thường niên hôm nay, Giáo hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng nói về sứ vụ rao giảng của Đức Giêsu tại miền Galilê, đặc biệt tại làng Nazareth, nơi Người sinh trưởng. Qua đó, Thánh sử Luca cho ta thấy Lời quyền năng, Lời đem lại sự sống là chính Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể đã đến và ở giữa chúng ta. Vậy Lời quyền năng, Lời đem lại sự sống thể hiện như thế nào trong cuộc đời của Đức Giêsu và Người thực hiện ra sao?

Đức Giêsu đến trần gian không chỉ thực hiện sứ mạng cứu độ của Người bằng lời nói, nhưng bằng cả con người, qua những hành động cụ thể. Trong những hành động, lời nói của Người, Người luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà Tin Mừng nhiều lần đề cập đến như: khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Đức Giêsu đã nhận lãnh Thánh Thần mang hình chim bồ câu (x. Lc 3,22); được Thánh Thần thúc đẩy, Người vào sa mạc ăn chay cầu nguyện và chịu ma quỷ cám dỗ (x. Lc 4,1); và cũng được Thánh Thần  thúc đẩy, Người đi rao giảng khắp miền Galilê (Lc 4,14); Người đã rao giảng trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Trở về Nazareth, Người vào hội đường như vẫn quen làm trong ngày sabát. Trong tâm tình yêu mến, Người thường xuyên đọc Sách Thánh. Người không đọc theo thói quen, nhưng đọc một cách trân trọng, vì Lời Chúa là chính Chúa, phát xuất từ Chúa, là ý muốn là tư tưởng của Chúa. Theo Tin Mừng kể lại, Người vào hội đường, đứng lên đọc sách thánh, cuộn sách lại trả cho người giúp việc và bắt đầu nói với dân chúng. Thái độ của Người đều làm cho mọi người chú ý. Bởi vì qua sách thánh, người tìm thánh ý Chúa đang muốn Người thực hiện trong cuộc đời dương thế, cũng như để chu toàn ý Chúa Cha. Sau khi đã đọc, hiểu, Người xác tín vào điều Chúa Cha đang muốn với Người, đúng như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo về Người: “Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi… công bố một năm hồng ân của Chúa. Nên Người khẳng định: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời quý vị vừa nghe.” Lời ngôn sứ được hiện tại hoá hôm nay, không phải Lời viết cách đây mấy ngàn năm, mà là Lời được viết cho người ngày hôm nay. Qua đó, ta nhận thấy một Thiên Chúa luôn hiện diện, một Thiên Chúa hằng sống, nên Lời quyền năng, Lời đem lại sự sống đó tiếp tục thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu.

Đức Giêsu không chỉ mang sứ vụ là Đấng Cứu Thế, đến và dùng giá máu của mình để cứu chuộc nhân loại, nhưng trên hành trình đó, Người còn chạnh lòng thương trước cảnh đời đau khổ của nhân loại. Người giải cứu con người trong những nhu cầu thiết thực và cấp bách của họ, chứ không phải chỉ là những lời hứa, lời công bố, những loan báo cho những hy vọng còn ở xa. Người được sai đi đem Tin Mừng cho người nghèo: những kẻ nghèo của cải, nghèo sức khỏe, nghèo tiếng nói, nghèo cả trong thân phận thấp kém của họ… Người cũng được sai đến với những kẻ giam cầm bởi cảnh tù đày, áp bức; giam cầm do chính anh em đồng loại gây nên hoặc do chính bản thân mình như sự tự ti mặc cảm. Người đã đến để giải thoát chúng ta khỏi những nỗi lo sợ, bởi thành kiến, bởi ích kỷ, tham lam. Người đến với những người mù niềm tin, mù hy vọng, mù lý trí, mù ý chí để họ tìm thấy được ánh sáng trong tâm linh với trọn vẹn niềm tin. Người đem lại tự do cho người bị áp bức và cả người gây áp bức bóc lột, bằng tinh thần hối cải trong đức ái. Theo Tin Mừng Luca, ta thấy rõ sứ mạng giải thoát của Người, qua những lời rao giảng và dấu lạ: Người đã cho người què đi được (x. Lc 5,24; Lc 6,6-11), người mù được thấy (x. Lc 18,35-43), kẻ tội lỗi được ơn trở lại (x. Lc 7,36-49; Lc 19,1-10).

Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã ban Ngôi Lời đến trần gian. Ngôi lời là ánh sáng. Ánh sáng chân lý dẫn đưa con người thoát cảnh nô lệ tội lỗi, đến tự do và sống mãi trong tình Cha trên trời. Ngôi Lời mang đến cho nhân loại niềm tin, ơn cứu độ. Lời quyền năng, Lời đem lại sự sống phát xuất từ Người sẽ là nguồn sống để giúp ta tiến bước trên hành trình tiến về nhà Cha.

Trên hành trình đó, Lời quyền năng, Lời đem lại sự sống vẫn đang hiện hữu và ở bên chúng ta, như lời Vịnh gia xác tín: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 118,105). Đây cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta, hãy năng đọc Lời Chúa và đọc với thái độ trân trọng và yêu mến. Vì qua Lời Chúa chúng ta tìm ra thánh ý Chúa, lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa trong cuộc sống, đồng thời thực thi lời mời gọi của Chúa là “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 15,16).

M. Rosa Huyền, CĐ Phước Thiên

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...